Hạng D
23/3/15
1.268
3.907
113
E có thằng e rể họ bên vợ cũng chẳng thân thiết gì ghe gớm nó mượn xe đi đám cưới, rồi vung tàu cứ mỗi lan nó mượn la e bồn chồn, họ hàng toàn xe xin mỗi e xe cỏ nên nó mượn hoài, xe xịn nó ko dám mượn, ko cho thi nghĩ m keo kiệt cho thi bồn chồn ko yên, mà nó có bằng Trc nhưng cả năm đi vài lần mà toan xe e, e chỉ so đi xa cảm giác lai nó lâu ngay ko quen xảy chuyện thì mẹt, biết sao bay giờ, e đang nghĩ có Phương án hay đó là đổi xe xịn hơn cho nó ngại ko mượn nữa, mà bà cả tiếc tiền, nói ko cần thiết lãng phí xe vẫn chay tốt, nan giải quá
Người nhà bác thiệt là... Lần sau người đó mượn xe nữa bác cứ nhận lời, nhưng đến ngày đó bác thuê xe khác cho người đó đi (bác bảu là hôm nay bác có việc đột xuất nên phải dùng xe, tiền xe thuê bác nói bác trả rồi chẳng hạn), em nghĩ là nếu người đó còn chút sĩ diện thì sau này không dám mượn xe bác nữa. Còn nếu sau này người đó mà mượn nữa thì bác dùng bài này 1 lần nữa, và sau đó người đó lại mượn xe bác nữa thì ... thôi em pó tay rồi... :)
 
Hạng D
16/5/14
2.295
2.274
113
Người nhà bác thiệt là... Lần sau người đó mượn xe nữa bác cứ nhận lời, nhưng đến ngày đó bác thuê xe khác cho người đó đi (bác bảu là hôm nay bác có việc đột xuất nên phải dùng xe, tiền xe thuê bác nói bác trả rồi chẳng hạn), em nghĩ là nếu người đó còn chút sĩ diện thì sau này không dám mượn xe bác nữa. Còn nếu sau này người đó mà mượn nữa thì bác dùng bài này 1 lần nữa, và sau đó người đó lại mượn xe bác nữa thì ... thôi em pó tay rồi... :)
Dạ e sẽ dùng thử thang thuốc của bác xem sao
 
Hạng D
24/7/12
4.195
13.897
113
Ở đời có nhiều chuyện không xử lý được các cụ ah, nhất là ở VN. Số là hai VC mình điều có niềm đam mê về xe, sau một thời gian dành dụm đượ ít tiền đập hộp được con xe cỏ I10 mới cứng, sau vài ngày lấy về ông cậu vợ nói cho ổng chạy thử( có mình ngồi bên cạnh) vừa chạy vài trăm mét ngang cái chợ chòm hổm gần nhà buổi sáng đang đông, hic cảm giác mình ngồi bên phụ lên tim như phê ma túy. Vài ngày sau cậu dt mình hỏi mượn xe, mình sợ quá viện cớ đi cv, thế là có chuyện ngay. Khoảng gần tháng sau cả nhà đi nhậu với nhau vì có khách phương xa tới chơi, cậu dành trả tiền, qua ngày hôm sau ổng riêu rao khắp xóm mình cài độ ăn nhậu. Nhục quá từ mặt luôn khỏi cậu cháu tới giờ này. cũng từ chuyện xe cộ mà ra, giờ thì ko biết có cho mượn hay ko nữa. Mình là người VN mà sao thấy văn hóa VN khó quá các cụ ơi.
Trừ khi 2 VC anh phụ thuộc ông cậu tào lao đó, còn không thì hạng người đó là đồ bỏ ....với em. Vứt đi cho nhẹ đầu. Ông già vợ thì ...mới phải si nghĩ nhen. Thà đưa ra quan điểm trước cho đỡ phiền. Trong nhà ai cũng biết em khó và kỹ về vấn đề xe cộ, lúc đi MN ông già vợ mượn vài lần thì 2 lần quẹt mỏ vì tầm quan sát của ổng yếu do lớn tuổi, mặc dù có BH lo nhưng em không nói và vẫn báo giá cho ổng biết là mần bi nhiu ( e không bắt ổng trả nhen). Tới lúc đó thì ổng mới biết xót tiền ( mặc dù ổng nghĩ mình trả). Bi giờ thì ổng hay đòi mình lái chở đi cho lành. Còn các thể loại em vợ, anh vợ , họ hàng gì đó thì....MIỄN ngay từ vòng đầu.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
14/8/11
4.247
92.102
113
Em tán thành với ý của bác. Quan trong là thái độ người mượn ntn. Nếu ai cũng như bác thì chắc không có gì để nói [BCOLOR=#fcfcff]:D[/BCOLOR].
Trường hợp của em mới xảy ra 2 tuần trước, V1 nói em giao xe cho đồng nghiệp của bả mượn để chở V1 em và mấy đồng nghiệp khác đi công chuyện (vì V1 của em chưa biết lái). Chẳng may có sự cố xảy ra. Dù thiệt hại không đến nỗi như của bác chủ, nhưng khó chịu nhất là từ lúc sự việc xảy ra đến buổi chiều trả xe, người đồng nghiệp cầm lái đếch thèm alo, hay nói tiếng nào về vụ đó, chỉ kêu em xuống rồi cầm chìa khóa trả. Xong rồi quay lưng đi như không có chuyện gì xảy ra.
Lúc đó em cũng không biết gì cho đến khi V1 kể lại. Có thể họ cho là V1 em đi chung, nên sẽ có trách nhiệm báo cho em, để em tự kiểm xem V2 bị thiệt hại gì rồi đi làm bảo hiểm :(. Dù em cũng coi xe là cái phương tiện, nhưng em rất bực thái độ như vậy của đồng chí đó. Em không đòi hỏi người đó đó phải sửa chửa, thay thế nhưng ít nhất phải trực tiếp trao đổi chuyên không may với em, để ít nhất em nắm tình huống cũng như biết xem ngoài mấy cái nhìn thấy được, còn có tổn thất nào bên trong nữa hay không. Ngoài ra đàn ông nói chuyện xe cộ với nhau cũng rõ ràng và chính xác hơn. Nhưng rất tiếc điều đó không xảy ra. Nói thật vì thái đó của đồng nghiệp V1 mà em cũng giận lây luôn bả cả tối đó đến sáng hôm sau :D.
Sau vụ này em cũng chưa biết mai mốt có cho mượn xe nữa hay không đây :)

Ờ!!! Trường hợp của cụ cũng ... lạ!!!!;)
Thứ nhất :Tay đồng nghiệp của V1 cụ thật tệ!!! Phải mềnh thì mềnh chả bao giờ nhận lái cái xe ấy vì mềnh không phải là tài xế chuyên đi phục vụ nên không thể lái cái xe của người khác đưa chìa khóa và Nếu đưa đón các ladies thì phải là xe của mềnh.Thứ hai nếu đã để xảy ra va quẹt do mềnh lái thì mềnh phải là người giải quyết không thể cứ lờ tịt đi như vậy!!
Thứ Hai :Nói thật V1 của cụ cũng.... lạ!!! Việc chung nếu mình biết lái thì chở cả bọn đi cũng tiện đằng này không biết lái mà kêu ..chồng đưa chìa khóa cho ... 1 thènh khác... lái cả bọn đi thì .... lạ!!!
Mà thôi!! Cụ tặc lưỡi quên khẩn trương...kẻo lại mệt hơn đấy!!!:p
 
Hạng B2
2/4/15
331
456
63
49
Đà Nẵng
vntimes.com.vn
Trừ khi 2 VC anh phụ thuộc ông cậu tào lao đó, còn không thì hạng người đó là đồ bỏ ....với em. Vứt đi cho nhẹ đầu. Ông già vợ thì ...mới phải si nghĩ nhen. Thà đưa ra quan điểm trước cho đỡ phiền. Trong nhà ai cũng biết em khó và kỹ về vấn đề xe cộ, lúc đi MN ông già vợ mượn vài lần thì 2 lần quẹt mỏ vì tầm quan sát của ổng yếu do lớn tuổi, mặc dù có BH lo nhưng em không nói và vẫn báo giá cho ổng biết là mần bi nhiu ( e không bắt ổng trả nhen). Tới lúc đó thì ổng mới biết xót tiền ( mặc dù ổng nghĩ mình trả). Bi giờ thì ổng hay đòi mình lái chở đi cho lành. Còn các thể loại em vợ, anh vợ , họ hàng gì đó thì....MIỄN ngay từ vòng đầu.
Cám ơn bác cho lời khuyên, chắc phải "quán triệt" vụ này rùi
 
  • Like
Reactions: phomoi