Cảnh Báo Cho mượn xe.

Hạng D
30/3/09
1.115
1.202
113
Xe máy thì nhiều người đi thành thạo nên cho mượn dễ dàng. Xe hơi thì phải biết dc tay lái thế nào chứ nó là nguồn nguy hiểm cao vơi mấy tay lái mới mà lai là mấy tay lái xung. Giá trị xe lớn 1 phần, việc sử dụng và giữ gìn vệ sinh xe đặc biệt là 1 số mùi trên xe, việc mất chủ động công việc của mình khi cần đi lại. Có người mượn thì cho mươn thêm tài xế e mới an tâm.
 
Hạng D
22/7/06
3.782
1.359
113
Kiên Giang
Chiếc xe xem như là phương tiện thôi a5h , lúc trước em còn chiếc Su Wagon ghẻ của em em cũng yêu nó lắm nhưng có vài lần mấy bác trên OS này đi tạt ngang tỉnh nhà mà kẹt xe và hư xe em điều cho mượn để chạy đi công việc hết . Suy nghĩ đơn gian cho tâm hồn mình thanh thản đi a5h kakakaka
 
  • Like
Reactions: 4phuong.vn
Hạng C
31/10/15
613
703
93
48
Chuyện cũ mèm, vậy mà cũng có người không tế nhị...Mở miệng mượn xe.
Người có xe phân vân, không quyết đoán thì sao?
Chuối.
1. Bác cứ nói thế, em mượn hoài bác ơi
2. Giá mượn từ 500k-1,2 tr/ ngày
3. Sòng phẳng cả 2 cùng vui vẻ hiii
 
OSOM
23/4/07
9.160
10.190
113
Chỉ chỗ cho họ ra chỗ cho thuê xe 2B/4B cho nhanh.
 
Hạng B2
3/1/15
273
468
63
Nếu một người có suy nghĩ + tự trọng thì họ sẽ tự đánh giá đc mối quan hệ như thế nào mới mở lời để mượn. Nếu người mượn ko có những cái đó thì reject cần gì phải suy nghĩ bác ơi! :3ddown:
 
Tập Lái
20/10/13
6
2
3
Chuyện cũ mèm, vậy mà cũng có người không tế nhị...Mở miệng mượn xe.
Người có xe phân vân, không quyết đoán thì sao?
Chuối.
Bác sợ mích lòng thì tìm cách đi công chuyện vào ngày đó.
 
Tập Lái
13/1/16
21
31
13
71
Cho mượn xe!!!!! chủ sợ đủ điều. Bực mình nhất là lên xe vặn chỉnh lung tung, em bi hậu quả 3 màn hình giờ tèo hết.
Đã vậy
Em có người bạn già trước là công an , nay đã ra ngành gần 10 năm, giờ chạy xe 2 bánh thì đội nón ngành, có khi máng nón trên xe chứ không đội.( em mà có quyền lực là em ra lệnh " không mặc cảnh phục mà đội nón ngành là tuýt vào thu nón hết" chứ đừng nói treo nón ngành không đội ), đường cấm quẹo cũng quẹo để đi tắt cho gần, khi ngồi trên xe em thì đường cấm quẹo theo giờ cũng kêu em chạy.
Hic hic em bắn tiếng giờ có camera phạt nguội nên không cho ai mượn xe hết. Buồn em chịu, chửi em nghe, đe em là em dọt... vậy cho nó lành.
 
Hạng D
11/3/15
1.875
5.803
113
Em không mượn xe ai bao giờ, cũng không cho mượn nếu có ai mượn. Có rất nhiều vấn đề tiềm ẩn khi cho mượn xe. Không cho mượn thì mất ít tình nhưng cho mượn khi có chuyện là mất hết tình.
Nếu rất thân thiết thì dắt họ đi thuê xe, mình cho tiền thuê luôn. Còn nếu chạy mà có chuyện thì họ tự giải quyết.
 
Hạng D
4/7/13
1.567
6.527
133
Sài Gòn
Nếu chiếc xe chỉ là phương tiện thì đơn giản, nhưng với nhiều người nó là tài sản, với một số người nó còn là tất cả tài sản do đó chuyện mượn là khá tế nhị.

Bất kể coi nó là phương tiện hay tài sản thì cũng không cho mượn vì trách nhiệm liên đới khi xảy ra tai nạn. Không nói đến tiền, chỉ cần nói đến thời gian đi hầu các anh là thấy oải và đôi khi dẫn đến cuộc sống bị đảo lộn hoàn toàn (chưa nói đến mất việc làm) nên đối tượng cho mượn rất hạn chế. Với em thì bố mẹ trách nhiệm mình phải đích thân chở, với anh chị em ruột thì okie, các thể loại khác em từ chối. Đây này, bác gì cũng vừa post

http://tuoitre.vn/tin/phap-luat/20160810/mat-tien-phien-nhieu-khi-cho-muon-xe/1152187.html
 
  • Like
Reactions: Sixsense