Anh chủ xe anh thoát sao? Dễ ăn của ngoại lắmTrừ khi bác giao xe cho người không đủ điều kiện lái, còn lại thì mắc gì hầu tòa.

Anh chủ xe anh thoát sao? Dễ ăn của ngoại lắmTrừ khi bác giao xe cho người không đủ điều kiện lái, còn lại thì mắc gì hầu tòa.
Trào đờm luôn đấy anh Long ạvui sao nước mắt lại trào
Khi ai đó không thích cầm lái, vì một lí do nào đó, hoặc không tự tin nên từ chối. bác than chán vậy thôi chứ chưa biết may hay không may. Thôi kệ cho quaCủng cầu mong cho V1 chịu cầm tài để mình dể bề ăn nhậu. Nhưng nằng nỉ phân tích cở nào V1 củng dứt khoát KHÔNG và KHÔNG. chán chết đi được............
Có khi là điều mayKhi ai đó không thích cầm lái, vì một lí do nào đó, hoặc không tự tin nên từ chối. bác than chán vậy thôi chứ chưa biết may hay không may. Thôi kệ cho qua
Em thuê cho quen sướng lắmChuẩn bác rồi, ra ngoài thuê cho rồi chuyện gì khỏi ấy nấy
Nhiều người cái gì cũng biết nhưng biết điều thì không biết thôi
Ví dụ xe e 5 chỗ xe ông bạn thân 7 chỗ. Nhiều lúc cần mượn (đổi tạm) còn được vì 2 ông đủ kn lái xe. Sợ nhất mấy chú mới lấy bằng và mượnChuyện cũ mèm, vậy mà cũng có người không tế nhị...Mở miệng mượn xe.
Người có xe phân vân, không quyết đoán thì sao?
Chuối.
Bác được liệt vào hàng khách vip dồiEm thuê cho quen sướng lắm
1. Xe khi nào cũng có nước uống đầy đủ, dư giả
2. Xe trước khi đi được rửa sạch sẽ thơm phức hiii
3. Còn được chuẩn bị sẵn thùng xốp nếu đi biển để mua quà mang về
4. Khi về nếu chạy lố xăng chút cũng bo luôn không phải trả tiền, còn hỏi giá cả vậy có vấn đề gì không, xe chạy có ngon không, có gặp khó khăn gì không, nếu xe dơ quá thì trả tiền rửa còn không thì thôi ....
5. Sướng như thế còn gì bằng, đi mượn về không biết có bị nói gì sau lưng không nữa.
Hehe. Em mượn xe ông anh rễ ổng nói mất cavet nên không cho mượn. Bó tayCái này nó lệ thuộc vào mức độ quan hệ giữa hai bên. Nếu quan hệ đủ, thì việc đó bình thường. Còn quan hệ chưa tới, thì từ chối cũng hem có ngại chi!
đơn giản thôi: chủ xe làm tài cho người mượn