Nhắc mới nhớ anh Trịnh nhà ta!Bao giờ anh làm chủ tịch tập đoàn ABC hay phó chủ tịch tỉnh XYZ nhớ báo mình, cam đoan là mình sẽ cho mượn xe hịn và mình cầm tài luôn nhé. Tùy lòng hảo tâm của anh, trả lương cho mình tối đa 3 chai mỗi tháng hoy...
![]()
Mượn chỗ dịch vụ có trả phí là ok. Mục số 5, nói nhiều nữa là khácEm thuê cho quen sướng lắm
1. Xe khi nào cũng có nước uống đầy đủ, dư giả
2. Xe trước khi đi được rửa sạch sẽ thơm phức hiii
3. Còn được chuẩn bị sẵn thùng xốp nếu đi biển để mua quà mang về
4. Khi về nếu chạy lố xăng chút cũng bo luôn không phải trả tiền, còn hỏi giá cả vậy có vấn đề gì không, xe chạy có ngon không, có gặp khó khăn gì không, nếu xe dơ quá thì trả tiền rửa còn không thì thôi ....
5. Sướng như thế còn gì bằng, đi mượn về không biết có bị nói gì sau lưng không nữa.
Ae trên OS thôi, mình chạy xe cũng kỹ, coi như xe mình vậy mà, uy tín nữa, đường xá rành, giao thông cũng khó gặm bánh mình của mình hiii thỉnh thoảng a hỏi có chạy quá tốc độ không, mình trả lời tiền để mướn xe chở vợ con đi chơi đâu dư cho xxx ănBác được liệt vào hàng khách vip dồi
Cho mượn xe đi về quê, chở đầy mui xe toàn là mít, xuống tới quê khoe với bà con mới mua xe, mấy thằng cháu trèo lên toàn bùn đất và chạy thử. Ôi xót cái xe quá. Móp mẹ cái mui xe, bán rẻ xe luôn. Huhuhu
Nhất trí cao vụ này, em bị rồi nên thấm ah :3dmuonan:Cho anh chị em vợ cả mượn là cay đắng nhất: lỡ bị gì cũng phải mà cười toe kakaka![]()
cây đắng, cái thằng có xe nó mượn thì còn biết giữ gìn chứ thằng không có xe mà mượn thì hỡi ơi luônCho mượn xe đi về quê, chở đầy mui xe toàn là mít, xuống tới quê khoe với bà con mới mua xe, mấy thằng cháu trèo lên toàn bùn đất và chạy thử. Ôi xót cái xe quá. Móp mẹ cái mui xe, bán rẻ xe luôn. Huhuhu