Chuyện xảy ra lâu rồi nhưng mình là newbie mới tham gia diễn đàn nên post bài chia sẽ củng Anh/Chị/Em
Trên đoạn đưởng Lê Thúc Hoạch Q.Tân Phú, lúc đó khoảng 11h đêm, mình chở thằng em từ nhà ra khu phố ăn kiềm gì ăn khuya do. Do lúc đó đã khuya, thằng em nó lại ngựa ngựa không đội mũ bảo hiểm (sợ xấu tóc của nó) nên đang chạy trên đường thì gặp 2 anh CAGT kè theo xe bắt lại (2 anh này chắc mới đi "họp" về nghe mùi nồng nặc "nước hoa" 40%), 2 chú ép xe mình vào lề rồi yêu cầu xuất trình giấy tờ, lúc đó bằng lái, bảo hiểm, CMND có đủ, chỉ là không có cái cavet xe do mình mua xe trả góp, lại đóng trễ tiền góp mấy tháng nên thằng Ngân hàng nó không cấp cho cái bảo sao cavet hiệu lực. Lúc đó ra đường khuya nên chỉ mang theo 150k, móc hết ra đưa 2 chú nhưng chú nhìn rồi kêu mình cất tiền đi, để tiền đi đóng phạt, chắc chê ít (hôm nay mấy chú ăn no rồi, chỉ thiếu chỉ tiêu biên bản đem về thôi). Nên cùng một lúc, 02 chú mỗi chú lập một cái biên bản, 01 cái bắt thằng em mình ký tên với lý do "ngồi sau xe không đội mũ bảo hiểm", 01 cái chú bắt mình ký với lý do"chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm". Lúc đó đuối lý thật vì không có cavet xe, sợ bị giam xe phiền phức nên đành ngậm ngùi ký biên bản.
Chia sẻ với mọi người nếu chỉ có 01 cái mũ bảo hiểm thì cho người ngồi sau đội, nếu bị phạt thì mấy chú phạt người điều khiển xe, còn nếu người ngồi trước đội thì nó phạt cả hai như trường hợp của mình