Hạng B2
10/1/12
329
1.005
93
Con xe em dơ quá mà VP thì ở Q.1, bác nào biết quanh quanh khu vực Q.1 có chỗ nào rửa xe uy tín chỉ em với ạ. Cám ơn bác.
 
Tập Lái
30/1/13
37
0
0
47
sigfe nói:
Nguyễn Hữu Cảnh khúc nào bác?

Quanh chân cầu vượt Ngô Tất Tố hay đối diện Manor, kế Saigon Pearl. Bác nhớ chạy zô lane trong + xi-nhan.
 
Hạng B1
10/1/12
95
3
18
Sài Gòn
SaigonBuibaco nói:
Con xe em dơ quá mà VP thì ở Q.1, bác nào biết quanh quanh khu vực Q.1 có chỗ nào rửa xe uy tín chỉ em với ạ. Cám ơn bác.
Cây xăng HBT-TCV có chỗ.
 
Hạng F
18/9/10
7.485
2.396
113
54
Sài gòn
dungnguyen.dnv nói:
SaigonBuibaco nói:
Con xe em dơ quá mà VP thì ở Q.1, bác nào biết quanh quanh khu vực Q.1 có chỗ nào rửa xe uy tín chỉ em với ạ. Cám ơn bác.
Cây xăng HBT-TCV có chỗ.
Nên né chỗ này : rửa ẩu, nhân viên rửa xe chuyên mở máy lạnh, nghe nhạc khi vệ sinh nội thất...vv
 
Hạng B2
10/1/12
329
1.005
93
Ruby0903 nói:
dungnguyen.dnv nói:
SaigonBuibaco nói:
Con xe em dơ quá mà VP thì ở Q.1, bác nào biết quanh quanh khu vực Q.1 có chỗ nào rửa xe uy tín chỉ em với ạ. Cám ơn bác.
Cây xăng HBT-TCV có chỗ.
Nên né chỗ này : rửa ẩu, nhân viên rửa xe chuyên mở máy lạnh, nghe nhạc khi vệ sinh nội thất...vv
Hic, em đọc comment của bác trễ quá , hồi trưa e mới rửa ở đây xong.

- Vừa chạy lên cầu xe xong dc 1 bác già già hỏi mà giống như quát tháo: có rửa nội thất không? rừa nội thất giá 150K, bảng giá trên tường kìa, hỏi gì, đi đâu đấy, ở đây đi, rửa xe xong không có ai chạy xe ra đâu (lúc đó xe em ở trên cầu nâng)
- Thế là em đành ngồi ở quán cà fe ngay đó vừa chờ vừa uống cà fe luôn. Ai dè vừa rửa xe em dc tầm 5p có chiếc lếch xợt chạy vào, bác ấy lái xe e xuống cầu ra phơi nắng luôn.
- E thấy hơi bực rồi, nghĩ trong đầu là sẽ không bo xu nào. Rửa xe xong, em đưa tờ 500 thì bác ấy không có tiền thối,e m phải vào quan cà fe đổi, đưa bác ấy 70K thì bác ấy phán 1 cách tức tối "đấy, mày đưa tao đúng 70K thì tao k phải thối, đưa 500K sao tao thối.

Vừa lái xe vừa chửi thầm trong bụng dcm lần sau bố *éo bao giờ ghé rửa xe chỗ này nữa.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
21/6/11
1.053
4.696
113
40
Cái chỗ cây xăng Trần Cao Vân - Hai Bà Trưng rất là củ chuối, em bị một lần ở đây cũng lâu rồi và không thèm ghé lại nữa.
 
Hạng D
4/11/07
2.960
28
38
54
SaigonBuibaco nói:
Ruby0903 nói:
dungnguyen.dnv nói:
SaigonBuibaco nói:
Con xe em dơ quá mà VP thì ở Q.1, bác nào biết quanh quanh khu vực Q.1 có chỗ nào rửa xe uy tín chỉ em với ạ. Cám ơn bác.
Cây xăng HBT-TCV có chỗ.
Nên né chỗ này : rửa ẩu, nhân viên rửa xe chuyên mở máy lạnh, nghe nhạc khi vệ sinh nội thất...vv
Hic, em đọc comment của bác trễ quá , hồi trưa e mới rửa ở đây xong.

- Vừa chạy lên cầu xe xong dc 1 bác già già hỏi mà giống như quát tháo: có rửa nội thất không? rừa nội thất giá 150K, bảng giá trên tường kìa, hỏi gì, đi đâu đấy, ở đây đi, rửa xe xong không có ai chạy xe ra đâu (lúc đó xe em ở trên cầu nâng)
- Thế là em đành ngồi ở quán cà fe ngay đó vừa chờ vừa uống cà fe luôn. Ai dè vừa rửa xe em dc tầm 5p có chiếc lếch xợt chạy vào, bác ấy lái xe e xuống cầu ra phơi nắng luôn.
- E thấy hơi bực rồi, nghĩ trong đầu là sẽ không bo xu nào. Rửa xe xong, em đưa tờ 500 thì bác ấy không có tiền thối,e m phải vào quan cà fe đổi, đưa bác ấy 70K thì bác ấy phán 1 cách tức tối "đấy, mày đưa tao đúng 70K thì tao k phải thối, đưa 500K sao tao thối.

Vừa lái xe vừa chửi thầm trong bụng dcm lần sau bố *éo bao giờ ghé rửa xe chỗ này nữa.
Thời buổi này mà còn làm ăn như vậy thì tệ quá!