Choáng thiệt, xem clip mà nhức cả mắt, cũng thông cảm có thể mợ lái, đôi khi xi nhan trái mà đẩy quá lố xuống pha lun mà không biết, bà xã mình cũng bị mấy lần.
Em chạy sedan nên bị hoài, nhất là các mợ lái 2B, đi buổi tối mình cứ lầm bầm chửi suốt. Đi nhanh xe ngược chiều nó chạy lướt qua còn đỡ, kẹt xe thì điên luôn, minh toàn phải thắng lại cho nó chạy qua hoặc lách qua. Có khi em phải giơ tay che bớt, vợ ngồi bên cư hỏi: ủa anh làm gì thế???
E cũng hay bị xe máy pha, và toàn đạp thắng cho nó qua trc.Em chạy sedan nên bị hoài, nhất là các mợ lái 2B, đi buổi tối mình cứ lầm bầm chửi suốt. Đi nhanh xe ngược chiều nó chạy lướt qua còn đỡ, kẹt xe thì điên luôn, minh toàn phải thắng lại cho nó chạy qua hoặc lách qua. Có khi em phải giơ tay che bớt, vợ ngồi bên cư hỏi: ủa anh làm gì thế???
nhiều lần đi 2b, thấy các mợ xinh ơi là xinh, chạy trong hẻm nhỏ, bật pha chói chang, mình đá đèn mấy cái chả thấy nhúc nhích gì, tới lúc đối diện em tặng cho 1 câu : "xinh quá mà lại đầu tôm" ! Còn đi 4b cũng bị cả 2b lẫn 4b ngược chiều chơi pha, bực chịu hok nỗi !