Đúng như các bác nói HM và TP đều ớn ăn và giờ ngừng đón khách lẻ giữa đường thì tơi tả, không được như vài năm về trước. Cả 2 xe này thì hầu như không cần gọi điện thoại đặt trước nếu đi tự bến trên SG, vì xe nó xuất bến liên tục, còn nếu đi từ VT thì gọi để xe trung chuyển nó rước.
Phương Trang thì phải gọi đặt, nhất là cuối tuần, vì nó đi xe 30 chổ và thời gian xuất bến trong 1 ngày cũng ít, nên đặt để biết giờ ra để đi, ngày cuối tuần thì đặt sát giờ quá nhiều khi hết chổ.
Còn Mai Linh thì ở Bến Thành các bác biết Trạm nó ở đâu không các bác? Hồi giờ em chưa đi thằng này.
Phương Trang thì phải gọi đặt, nhất là cuối tuần, vì nó đi xe 30 chổ và thời gian xuất bến trong 1 ngày cũng ít, nên đặt để biết giờ ra để đi, ngày cuối tuần thì đặt sát giờ quá nhiều khi hết chổ.
Còn Mai Linh thì ở Bến Thành các bác biết Trạm nó ở đâu không các bác? Hồi giờ em chưa đi thằng này.
Mình thường xuyên đi VT-Sg chia sẻ cùng bạn như sau: Đi Hoa mai Từ bến xe Miền Đông. Hiện tại xe Hoa mai thay 1 loạt xe mới mescedes màu Blue. Đi xe mới rất sướng. Còn Thiên phú thì xe chật chội thấp, xe cũ, ngồi trong ồn và sóc kinh khủng. Thường mình hay đi từ bến thành nhưng từ khi tuyến bến xe miềng dông đổi xe mới mình toàn ra Miềng đông đi.
lúc trước e mot lần đi HM từ Vũng tàu lên sì gòn , ngồi ngay tai xế tầm U43 , NÓ Chạy trong thành phố mà ngã 3-4 lúc nào cũng 80-100 em ngồi mà run
, có xe khách nào chạy trước là nó qua mặt cúp đầu xe giành khách thắng chúi nhủi làm em muốn rụng tim
nó qua mặt còn chủi thằng tài xế xe trước chạy dõm chạy trước mà thu nó em potay luôn
, tởn luôn về mua xe 4 bánh tự lái luôn



