Tôi tận mắt chứng kiến mấy vụ không hợp tác với CSGT rồi. Phải công nhận những thành phần chống đối toàn là dân gì đâu không, chỉ cần họ mở miệng ra nói một câu thôi là tôi sợ chạy mất dép rồi: bặm trợn, hung dữ, gầm gừ, thách thức, đe dọa, nạt nộ, chửi thề... có đủ. Với lực lượng công vụ mà họ còn dữ tợn như vậy, thì thử hỏi lỡ có va chạm với người lương thiện, họ còn ghê gớm cỡ nào.
Cái này tôi nói thật nhé, việc tăng quyền hay giảm quyền cho CSGT tôi không quan tâm, cho phép họ sử dụng vũ khí quân dụng hay không tôi cũng không quan tâm, thậm chí luật có cho phép họ mang súng đại liên hay đại bác tôi càng thích... đơn giản vì những giải pháp đó là để đối phó với bọn xấu, bọn hung thần không chấp hành pháp luật và thiếu tình người, chứ không phải để đối phó với tôi và những người dân lương thiện khác.