Tập Lái
20/3/19
16
10
6
35
Có thể đó là lần cuối cùng bác thấy tài xế 2 xe đó
nghĩ vậy đi bác cho nó nhẹ lòng
tội nghiệp họ
lái kiểu đó sẽ thăng sớm thôi
Chỉ sợ là người khác thăng thôi bác ạ, đèn xi nhan xin ưu tiên giờ thành công cụ cho mấy ông giường nằm vượt ẩu rồi
 
Hạng B1
25/10/16
67
37
18
31
Đi ban ngày nha bác, đi ban đêm loá mắt vì đèn pha vô tội vạ, mệt lắm đã vậy chạy đêm phải chạy tốc độ thấp hơn tí so với đi ban ngày nữa để cho an toàn.
ok bác, e dự định 4h sáng xuất phát từ SG
 
Hạng D
18/2/10
3.115
2.862
113
Có lần chạy xe máy đang lên đèo BL mà e bị xe tải chạy xuống lấn ép ra sát mép lan can vực. Thật chỉ muốn DM mấy thể loại như vậy. Gặp xe con họ còn lấn ép thì với xe máy họ chẳng coi ra gì.
Đèo Bảo Lộc là tụi nó vượt kiểu ko cần biết, đang vượt mà gặp xe ngược chiều thì tụi nó thắng lại luôn chứ ko cách nào lấy lái vào được.
Nên chạy 2B mà có gặp tụi nó thì cũng ráng nhịn, chửi thì cứ chửi, ném đá được cứ ném, nhắm đập được cứ đập!

Tụi xe chở rau vào đến SG nó còn chạy như thú, huống gì ở đèo!