Hạng D
6/3/08
3.923
7.693
113
Sàigòn
Mấy ông đừng có bàn ra, xe dịch vụ đổi biển vàng là hợp lý!
Có ai bàn ra đâu, cái là có biển vàng rồi thì bỏ mấy cái "XE HỢP ĐỒNG", hay logo hợp tác xã, hay tem đăng kiểm vàng... đi, chứ mọi thứ giữ y chang thì để biển trắng cho yên ổn, thêm cái biển vàng làm chi tốn tiền?
 
  • Haha
Reactions: Cớm Dzẹp
Hạng B2
5/9/18
163
225
43
Nó mần éo kịp là chúng lại ra hạn, chúng có quyền mà.
Em đi đổi cccd gắn chíp từ cmnd 9 số, quy định là 7 ngày sẽ có. Chúng gạch mịa 7 ngày, ghi lên 2 tháng. Đến đó chắc gì có, nhưng mình không làm là chúng lại ra quy định nọ, quyết định kia.
e làm CCCD từ 21h, xong lúc 0h30. vãi quá
 
Hạng B2
19/9/20
304
696
93
Chính phủ cũng cho thgian khá dài để đổi biển rồi. Nên tranh thủ để tránh bị phạt.
 
Hạng B2
19/9/20
304
696
93
e làm CCCD từ 21h, xong lúc 0h30. vãi quá
Anh làm ở đâu cực dữ vậy. Chỗ e ở Bình Dương sáng ra bốc số rồi có hẹn thgian khi nào tới thì ra làm. Cũng nhanh lắm. 7h bốc số. Về nhà an sáng tầm 8h sáng ra làm tới 8h30 xong về.
 
Hạng D
25/10/10
4.518
3.575
113
Đổi BS vàng, mái mốt đổi thêm biển có cái cờ nữa, đổi gì nhìu vậy
Còn nhiều màu để đổi mà bạn, 1 năm đổi 1 màu là đẹp rồi. Cần gì gắn cơ chi?
 
Hạng D
16/7/20
1.429
887
113
51
Anh làm ở đâu cực dữ vậy. Chỗ e ở Bình Dương sáng ra bốc số rồi có hẹn thgian khi nào tới thì ra làm. Cũng nhanh lắm. 7h bốc số. Về nhà an sáng tầm 8h sáng ra làm tới 8h30 xong về.
chỗ Q1 làm CCCD cũng lâu bà cố, lấy số ra ngoài ngồi chen chúc từ sáng đến chiều ko xong , sợ Covid đành đi về chưa đổi
 
  • Like
Reactions: Liêu Phụng
Hạng B2
19/9/20
304
696
93
chỗ Q1 làm CCCD cũng lâu bà cố, lấy số ra ngoài ngồi chen chúc từ sáng đến chiều ko xong , sợ Covid đành đi về chưa đổi
Vậy à. Họ không hẹn giờ anh hả? Vậy cũng tùy cách tổ chức ở từng nơi.
 
Hạng D
11/8/20
1.825
1.206
113
58
Có ai bàn ra đâu, cái là có biển vàng rồi thì bỏ mấy cái "XE HỢP ĐỒNG", hay logo hợp tác xã, hay tem đăng kiểm vàng... đi, chứ mọi thứ giữ y chang thì để biển trắng cho yên ổn, thêm cái biển vàng làm chi tốn tiền?
Thiếu 1 món Phẹt...nhé...