Không, em nghĩ lợi cho mọi người chứ, các bác chạy lố sẽ nhẹ chân ga sẽ an toàn cho mọi người và đỡ tiền phạt cho các bác ấy chứ nhỉ.Quá tốc độ thì cho chết. Bác cảnh báo vầy vô tình hại cho bao nhiêu người khác đấy !
Chạy quá tốc độ ở Vũng Tàu phần lớn rơi vào 2 trường hợp sau:
- Người ít lái xe đi đến Vũng Tàu nên thấy đường ngon là đạp ga tới bến mà không chú ý biển báo
- Người lái xe thường xuyên thì rất chủ quan vì thấy mọi khi không có bắn tốc độ đoạn này đoạn kia
- Người ít lái xe đi đến Vũng Tàu nên thấy đường ngon là đạp ga tới bến mà không chú ý biển báo
- Người lái xe thường xuyên thì rất chủ quan vì thấy mọi khi không có bắn tốc độ đoạn này đoạn kia
Người ta bắn và bắt tại trận nhé, ko anh hùng núp, cũng ko phải quay lại 10km để xem kết quả như ở ĐN đâu.bắt đúng thì em không sợ, chỉ sợ bắt láo thôi
Em đi VT hay ở HCM cũng thế, thấy biển cho chạy nhiêu là em chạy nhiêu nên cũng không ngại các anh CSGT lắm. Đôi khi em còn tưởng tượng có khi có camera bắn tự động 24/24 nên lúc nào cũng cố giữ tốc độ tối đa theo biển báo cho chắc ăn chứ lỡ ăn biên bản thì lấy tiền mua sữa cho con đi nộp phạt cũng xót lắm 
Các bác đánh giá sao về việc bán tốc độ bí mật, kiểu núp lùm mà bắn ?? em thì không hiểu sao lại phải làm kiểu này ?? mục đích là cứ để lx phi phạm rồi bị phạt?? tại sao không cảnh báo trước để lx tự nguyện không vi phạm nữa ?? Tuy nhiên đặt địa vị mình là lái xe thì em thấy, nếu bản thân mình vi phạm tốc độ và bị "bắn" thì hoàn toàn xứng đáng "rụng" thôi, không trách mình đâu, chỉ trách cái chân phải sao lại lơ là như thế. Về phía cơ quan chức năng em muốn họ cứ công khai và minh bạch để mọi ngừoi đều biết mà không vi phạm, như thế tốt cho mọi việc, (Ở SG và nhất và một số nơi ở nước ngoài có biển báo công khai "Nơi đặt thiết bị kiểm tra tốc độ" hay "nơi gắn camera"...) hơn là để mọi người vi phạm rồi phạt, kiểu này giống như dụ khị bà con, bị phạt mà cứ như bị lừa tình, thấy bực bội sinh ra cãi vã không hay. Còn địa vị là người lx hãy công bằng khi bị bắn rụng nếu có vi phạm thật vì có bb mà mình khong theo và nên chấp hành nộp phạt để nhớ lần sau, vậy đi cho nó vui vẻ vuộc đời. Thực ra đi ô to có tốn vài trăm tiền phạt cũng là chuyện bt thôi, coi nó là nghiêm trọng làm gì, ở một nơi vui vẻ khác bác nào mà bo các em xinh đẹp 100, 200 bây giờ là bị khinh khi rồi đó nha, khi ấy các bác rút những tờ xanh nhẹ như lông hồng cơ mà , em fun tí), và chuẩn nhất là không bao giờ vi phạm tốc độ.
cách đây 2 tuần e cũng có làm chuyến VT, đi vài lần xe máy rồi nên cũng để ý biển báo này nọ, hôm rồi đi 4b thì càng cẩn thận hơn, công nhận đường đẹp, biển báo rõ ràng, cứ đúng tốc độ mà chạy là được, nhanh hơn có 20km/h cũng chả sớm hơn đc bao nhiêu mà dễ "đi" sớm. Có mỗi đoạn gần hết Nguyễn An Ninh tới Thùy Vân thì các anh cắm chốt bắn tốc độ, đi 2b cách đây 2 tháng biết được chốt này nên hôm đó nhẹ chân ga, có bác Ertiga đi trước bị hốt vào :3danbanh: