Hix.. cũng may em vừa mới bắn dưới Biên Hoà hôm thứ sáu tuần vừa rồi .. mới chiều hôm qua lấy được cái bằng lái nên đi đường nào em cũng chấp hành nghiêm chỉnh tốc độc cho phép hết .. không là hôm qua chắc em lại dín ngay ĐBP nửa rồi.. cảm ơn bác chủ thớt đã cảnh báo anh em...đa tạ bác nhiều..
taylaihanoi nói:Từ ngày các bác trên OS cảnh báo, em chạy ĐBP tuyền có 50 cây chuối. Vậy cho lành![]()
Em cũng rứa, thậm chí là 1 - 2 giờ sáng cũng rứa luôn.
Mấy bữa đi nhậu về buồn ngủ muốn chết mà cũng chỉ 50, nhiều khi cũng thấy mình...kiên nhẫn thiệt
Dạo này gần tết máy chú xxx siêng năng lắm để lập công cuối năm có thưởng cao đó mà! Các bác cứ từ từ rồi cháo sẻ nhừ thui! Ko những ở ĐBP mà ở các tỉnh khác cũng vậy đó


Mai e sẽ mang máy sấy ra đặt 2 chiều luôn, bác nào thích đạp lên là e sấy cho khô queo luôn. Cẩn thận đấy!