Chủ đề tương tự
Trường có dạy thì cũng phải đúng quy định mới dám dạy chứ bác. Không đúng mắc công lại phải giải trình lung tung với mấy sếp trên Sở thì saoNếu trường chịu dạy thì được học thôi. =))
Nói theo ý mình thôi chứ mình ko chắc àh nha =))
nếu thiếu vài tháng tuổi thì được đóEm chào các bác. Chả là em có thằng em cuối năm nay nó mới đủ 18 tuổi. Cho em hỏi nó có thể đăng kí học lái xe vào khoảng hè (tháng 6, tháng 7) rồi sau đó mới thi bằng lái vào cuối năm khi đủ tuổi không. Hôm trước em có đọc bài báo thì từ 1/9/2015 không cần đủ tuổi mới được học nâng ngạch bằng lái, nhưng mà khi thì thì phải đủ tuổi mới được thi. Không biết có áp dụng cho thi bằng lái lần đầu không?
Dạ đúng rồi bác. Thằng em của em nó "chưa đủ" 18 tuổi trở lên nhưng mà đã "từ" 18 trở lên rồi bác.nếu thiếu vài tháng tuổi thì được đó
Em cũng hiểu theo kiểu luật không cấm thì mình được làm. Nhưng mà em không biết là có cái quy định nào không cho phép hướng dẫn lái xe cho người chưa đủ tuổi không. Ví dụ như thầy dạy lái xe đưa xe cho 1 đứa chưa đủ tuổi lái (tất nhiên là ông thầy vẫn ngồi kế bên), thì có bị cấm không. Nếu có qui định nào cấm như thế thì thầy dạy lái xe cũng không dám nhận dạy ạ.hình như luật chỉ quy định về độ tuổi thi bằng chứ không quy định rõ về độ tuổi đi học bằng lái phải đủ tháng
Cháu tui đi học khi 17,xxx tuổi, thiéu vài tháng. Sinh nhựt nó xong thì nó thi và được cấp bằng. Nói gi thì nói, đâu caafn gấp gáp, 18 tuổi, cos trễ vài tháng cũng chả ăn thua. Tuổi đó là tuổi ăn học, ko nên tạo điều kiện cho bọn trẻ hư hỏng.
như thằng cháu em, may la nó rất ngoan, hiền, thâm chí là chậm tiêu nên khi giao xe cho nó là ở nhà cứ đứng ngồi ko yên tâm, cứ phải đợi nó chạy xe về đến sân nhà mới yên tâm. Vì ngòai đường đủ thứ để lo lắng với một lái xe, công an, tai nạn hầm bà lằng. Nhất là mấy tay XXX rất hay bắt thóp tài mới, ngừoi lái xe bây giờ ra đường giống một chiến sĩ vì lúc nào cũng phòng thủ, căng mắt, căng tai ra nghe ngóng và xử lý.
như thằng cháu em, may la nó rất ngoan, hiền, thâm chí là chậm tiêu nên khi giao xe cho nó là ở nhà cứ đứng ngồi ko yên tâm, cứ phải đợi nó chạy xe về đến sân nhà mới yên tâm. Vì ngòai đường đủ thứ để lo lắng với một lái xe, công an, tai nạn hầm bà lằng. Nhất là mấy tay XXX rất hay bắt thóp tài mới, ngừoi lái xe bây giờ ra đường giống một chiến sĩ vì lúc nào cũng phòng thủ, căng mắt, căng tai ra nghe ngóng và xử lý.