Re:Chuẩn bị off Trung Thu đi các Bác ơi
Đọc gần hết còm của Bác Ting, luôn hiển hiện trong đầu 1 gent hào hoa- nho nhã, câu cuối thì vỡ ra sự ấm ức của Bác. Nãy, em đã thấy nó thế nào nào nhưng ko dám lên tiếng. Cái sự thiêu thiếu này làm đầu óc cứ lăn tăn
connectingpeople2006 nói:Báo cáo với các bác là em về nhà rồi. Cám ơn các bác đã đến chung vui trong ngày tết trung thu này. Em và cả nhà rất vui. Đây là lần đầu tiên em đi off mà tỉnh như mới tới chơi. Ăn no nê, uống vừa phải. Không có bác nào tèo hết kekekeke. Qua vụ này, em đã rút ra một công thức: chivas for FFC
10 men mà 1 chai – nhâm nhi tình bạn.
2 chai – giải cạn cơn sầu.
3 chai – mũi chảy tới râu.
4 chai – ngồi đâu gục đó.
5 chai – cho chó ăn chè.
6 chai - đẩy xe lội cống.
7 chai - lóng ngóng bò về.
8 chai – đầu tay băng bó.
9 chai – vợ đè cạo gió.
10 chai – chịu khó đem chôn.
Sau này các bác off cứ theo công thức mà em phát minh ra mà chuẩn bị lượng chivas cho phù hợp. Hôm nay 2 chivas e là quá ít
Đọc gần hết còm của Bác Ting, luôn hiển hiện trong đầu 1 gent hào hoa- nho nhã, câu cuối thì vỡ ra sự ấm ức của Bác. Nãy, em đã thấy nó thế nào nào nhưng ko dám lên tiếng. Cái sự thiêu thiếu này làm đầu óc cứ lăn tăn
Last edited by a moderator: