Dạ, xin chân thành cám ơn các bác, mấy hôm nay em giống như Robinson ở trong hoang đảo luôn, không online được, hôm nay em mới trốn viện về cty mới biết các bác chúc mừng em.
@4số 7: lúc đệ tam công chúa của em đi tắm biển được thì đệ nhất và đệ nhị công chúa nó ẳm bác ơi, 2 tay của em lúc đó khiêng ly bia thôi.
@bác Giang: 18 năm nữa rối tính chuyện mần sui bác ơi, lúc đó con gái có giá lắm.

, cái ông mặc quần ống thấp ống cao ở hình số 3 cũng đang dụ dỗ em đó bác ơi. hehe, lúc đó em vửa được nhậu với ông xui, vừa được nhậu với ông rể hehe
@bác Phucminh: hội ông ngoại đặt trụ sở ở đâu vậy bác, để xuất viện xong em chạy ngay đến đó đăng ký mem bờ luôn.
@bác páo: bác nói chính xác đấy, đủ 2 gái và một rể (ngoại của con gái em gần nhà bác đó)