Hôm mùng 2 tết vào chùa Vĩnh tràng Mỹ tho , gửi xe đậu theo hướng dẫn,trả tiền trước. Khi ra vẫn bị cào nhẹ trên capo vài đường ,nghĩ tụi nhỏ nghịch đánh pát chắc cũng mờ mờ khỏi sơn.
Đi Q12 ăn thôi nôi đứa cháu,canh nhà bán vật liệu XD khóa cửa mới đậu vào ,bị mấy nhỏ 7-8 tuổi chơi rượt nhau ném 1 đống đá mi lên xe .Tặc lưỡi cho qua ,cũng làm vài đường nhẹ hông xe .
Đi Q12 ăn thôi nôi đứa cháu,canh nhà bán vật liệu XD khóa cửa mới đậu vào ,bị mấy nhỏ 7-8 tuổi chơi rượt nhau ném 1 đống đá mi lên xe .Tặc lưỡi cho qua ,cũng làm vài đường nhẹ hông xe .
Chúc tết nhà xếp, ngồi lâu ko chịu về, thằng đến sau xếp hàng chờ lâu quá ==> bực mình lấy đồng xu bói quẻ cào cào mấy phát, hicỞ đâu vậy bác chủ. Cho em biết chỗ mà né.![]()
Đùa chút chứ chia tức cùng bác chủ