Cảnh Báo Chúng đã lây lan.

Hạng C
1/9/08
639
2.049
93
Chuyện mới vừa xảy ra hôm kia. Em mà không cẩn thận thì cũng không chừng bị quần chúng bụp ở giữa đèo từ Buôn Mê Thuộc về Đà Lạt.
Đúng là có những người hết sức manh động, chưa biết ất giáp gì đã muốn nhảy vào đánh hôi rồi. Bởi vậy người gây ra tai nạn cũng bị áp lực tâm lý rất lớn, nhiều khi cũng muốn dừng lại giải quyết sự việc nhưng không dám.
 
JF confirmed
Hạng D
13/5/07
2.331
32.182
113
Thôi thì cố cẩn thận vậy.
 
Hạng C
27/3/06
548
540
93
Chuyện mới vừa xảy ra hôm kia. Em mà không cẩn thận thì cũng không chừng bị quần chúng bụp ở giữa đèo từ Buôn Mê Thuộc về Đà Lạt.
Đúng là có những người hết sức manh động, chưa biết ất giáp gì đã muốn nhảy vào đánh hôi rồi. Bởi vậy người gây ra tai nạn cũng bị áp lực tâm lý rất lớn, nhiều khi cũng muốn dừng lại giải quyết sự việc nhưng không dám.
Chính xác bác, tâm lý đám đông rất nguy hiểm, nhất là khi lại có vài ông kẹ kích động nữa. Với dân VN thì ô tô và xe máy đâm nhau thì phần đông là chửi thằng ô tô rồi. Do đó phải xử sự hết sức khéo, tế nhị, tránh gây kích động, chờ công an tới làm việc thôi
Nhưng mà đã gây tai nạn mà bỏ chạy thì không có gì để bào chữa nữa.
 
JF confirmed
Hạng D
13/5/07
2.331
32.182
113
4B gây tai nạn khác 2B gây tai nạn, giống nhau là 2B chết.
Tránh ngay khi có thể khác với lái xe khỏi hiện trường.
 
Hạng C
1/9/08
639
2.049
93
Chính xác bác, tâm lý đám đông rất nguy hiểm, nhất là khi lại có vài ông kẹ kích động nữa. Với dân VN thì ô tô và xe máy đâm nhau thì phần đông là chửi thằng ô tô rồi. Do đó phải xử sự hết sức khéo, tế nhị, tránh gây kích động, chờ công an tới làm việc thôi
Nhưng mà đã gây tai nạn mà bỏ chạy thì không có gì để bào chữa nữa.

Hôm đó em đang trên đường từ Buôn Mê Thuộc về Di Linh.
Lúc đang trên đèo thì thấy có 1 ông chắc cũng khoảng tầm U50 nằm sóng soài trên đường, bị chiếc xe máy đè lên người. Xung quanh cũng có mấy người đi xe máy dừng lại xem. Em chạy qua được khoảng 200m thì nghĩ mình không giúp ông đó thì chắc cũng không có ai giúp vì đường đèo rất vắng xe qua lại, còn xe máy thì làm sao chở ổng được.
Thấy bỏ đi cũng không đành lòng nên de xe lại tính chở ổng đi bệnh viện thì nghe mấy người đi xe máy nói là hình như ổng bị say rượu (người ổng nồng nặc mùi rượu) nên té xe chứ không phải bị đụng. Mấy người đi xe máy nói là có lục điện thoại của ổng nên đã liên lạc được với người nhà nhưng nhà ổng dưới chân đèo mà bà vợ thì không có xe để chạy lên.
Lúc đó em nghĩ ỗng cũng không có gì nguy hiểm nhưng lỡ ngừng rồi mà giờ bỏ đi thì cũng kỳ nên nói người nhà của em xuống xe chờ để em chở ổng xuống đèo rồi quay lại đón.
3, 4 người hè nhau khiên ổng lên xe xong thì em mới kêu 1 người trong số những người đó đi cùng. Lúc này thì mấy người đó nói họ cũng chỉ là người đi qua đường thôi chứ không biết nhà ổng ở đâu nên từ chối không chịu đi cùng. Em nói nếu không ai đi cùng thì tôi khiêng ổng xuống chứ không chở. Cuối cùng có 1 thanh niên đồng ý đi cùng với em.
Bắt đầu xuống đèo, chạy được khoảng 2km thì chắc là gió trong xe mát làm ổng tỉnh dậy. Khi đó ổng chồm lên rồi nói "chúng mày làm gì bắt tao? chúng mày chở tao đi đâu?".
Đúng là 1 tình huống mà em cũng không ngờ đến.
 
  • Like
Reactions: nvhungntg
Hạng C
27/3/06
548
540
93
Hôm đó em đang trên đường từ Buôn Mê Thuộc về Di Linh.
Lúc đang trên đèo thì thấy có 1 ông chắc cũng khoảng tầm U50 nằm sóng soài trên đường, bị chiếc xe máy đè lên người. Xung quanh cũng có mấy người đi xe máy dừng lại xem. Em chạy qua được khoảng 200m thì nghĩ mình không giúp ông đó thì chắc cũng không có ai giúp vì đường đèo rất vắng xe qua lại, còn xe máy thì làm sao chở ổng được.
Thấy bỏ đi cũng không đành lòng nên de xe lại tính chở ổng đi bệnh viện thì nghe mấy người đi xe máy nói là hình như ổng bị say rượu (người ổng nồng nặc mùi rượu) nên té xe chứ không phải bị đụng. Mấy người đi xe máy nói là có lục điện thoại của ổng nên đã liên lạc được với người nhà nhưng nhà ổng dưới chân đèo mà bà vợ thì không có xe để chạy lên.
Lúc đó em nghĩ ỗng cũng không có gì nguy hiểm nhưng lỡ ngừng rồi mà giờ bỏ đi thì cũng kỳ nên nói người nhà của em xuống xe chờ để em chở ổng xuống đèo rồi quay lại đón.
3, 4 người hè nhau khiên ổng lên xe xong thì em mới kêu 1 người trong số những người đó đi cùng. Lúc này thì mấy người đó nói họ cũng chỉ là người đi qua đường thôi chứ không biết nhà ổng ở đâu nên từ chối không chịu đi cùng. Em nói nếu không ai đi cùng thì tôi khiêng ổng xuống chứ không chở. Cuối cùng có 1 thanh niên đồng ý đi cùng với em.
Bắt đầu xuống đèo, chạy được khoảng 2km thì chắc là gió trong xe mát làm ổng tỉnh dậy. Khi đó ổng chồm lên rồi nói "chúng mày làm gì bắt tao? chúng mày chở tao đi đâu?".
Đúng là 1 tình huống mà em cũng không ngờ đến.
Chuyện bác vui thật, đúng là éo ai nghĩ lại thế này, vui vãi :3dcuoi: