Chủ đề tương tự
Có lẽ cái duyên của em đến XNL là bị nén đá nhiều quá
http://www.otosaigon.com/forum/tm.aspx?m=1682081&high=xnl+t%E1%BA%ADp+l%EF%BF%BDi

http://www.otosaigon.com/forum/tm.aspx?m=1682081&high=xnl+t%E1%BA%ADp+l%EF%BF%BDi
Khi lập topic em cũng đã tủm tỉm nghĩ đến trường hợp đặc biệt - cái duyên- của bác Toyzace. Cuộc sống như vậy mới vui và hấp dẫn phải không bác
Thấy cũng rất thú vị bác ạ. Mục tiêu ban đầu của em vào OS chủ yếu chỉ tham khảo học hỏi, sau vụ đó tự nhiên thành TV XNL luôn
toyZace nói:Có lẽ cái duyên của em đến XNL là bị nén đá nhiều quá![]()
http://www.otosaigon.com/forum/tm.aspx?m=1682081&high=xnl+t%E1%BA%ADp+l%EF%BF%BDi
Tiếp theo là em lôi bác ấy đến gặp chính chủ "oan gia ngõ hẹp" luôn nè, tính ra thì em cũng có công "khai quật" nhân tai, ý lộn, nhân tài cho XNL chứ bộ
Đây cũng là lần đầu tiên Toyzace ra mắt XNL tại ấp Thuduc, nhân dịp Tất niên 2009.







Hai Lúa :
Giống như cái tên mà em đặt . Con người em yêu cái gì giản dị không cầu kì , yêu cái chân thật , yêu cái gần gũi không xa cách , yêu cái chân thành không bon chen hơn thua .
XNL có những cái mà em cần và có những con người mà em thích , thế là em mò vào
Giống như cái tên mà em đặt . Con người em yêu cái gì giản dị không cầu kì , yêu cái chân thật , yêu cái gần gũi không xa cách , yêu cái chân thành không bon chen hơn thua .
XNL có những cái mà em cần và có những con người mà em thích , thế là em mò vào
Em mò vào XNL là do em mê bốn bánh, mà ví em lại "còm", kiến thức về ôtô là zero, nên cần tìm những người cùng niềm đam mê và cùng chung tình trạng ví để động viên và giúp đỡ nhau, hỗ trợ nhau về kỹ thuật oto và trong cuộc sống. Sau khi tìm các diễn đàn thì bất ngờ em tìm thấy có chỗ cho em, đó là xóm "Xe Nhiều Loại" ngày nay, he he

Hai_Lua_Me_Oto nói:Hai Lúa :
Giống như cái tên mà em đặt . Con người em yêu cái gì giản dị không cầu kì , yêu cái chân thật , yêu cái gần gũi không xa cách , yêu cái chân thành không bon chen hơn thua .
XNL có những cái mà em cần và có những con người mà em thích , thế là em mò vào![]()
Cũng may ông này yêu giản dị chớ ko ỗng mần 1 lèo...3 trang!
Em thì vào xóm vì ham vui, ở lại vì nhiều chuyện ra đi vì ...buồn tình đời!
@Toy: em kết nhất cái chùm đen đen trên mặt bác .... nhìn rất duyên và chắc củng rất tác dụng 
@cả Xóm: em là thành viên mới của Xóm ta nhưng từ khi là thành viên đến nay, em đã cảm nhận được và đã nhận được cái tình cảm đậm tình và cao quý của Xóm dành cho em củng như mỗi thành viên khác! Em thích và yêu Xóm qua cái ngử " Nhà Lá " và cái thực là Xóm ta rất Nhà Lá, đơn sơ mộc mạc mà thắm tình.... củng từ cái rình mò theo dõi tìm tòi mà em quyết định xin cấp hộ khẩu thường trú tại Xóm.
Em xin gửi lời cảm ơn đến cả Xóm và củng là lời cảm ơn đến từng thành viên trong Xóm, mỗi người mỗi công, mỗi việc để xây dựng, duy trì và phát triển Xóm cho đến ngày hôm nay... và kết quả là Xóm Nhà Lá nay đã trở thành nơi tụ tập...ý nhầm, ý em là: nơi tụ họp, sân chơi bổ ích và là nơi thể hiện được cái tình cái nghĩa và cái quý của Friendship.!!!
Em xin hứa: sẽ nghe lời vợ cả, làm trọn trách nhiệm thuế vụ, sống sứng đáng là công dân Việt Nam, Hành đúng luật và Thực đúng bữa, ......
Trân trọng!
@cả Xóm: em là thành viên mới của Xóm ta nhưng từ khi là thành viên đến nay, em đã cảm nhận được và đã nhận được cái tình cảm đậm tình và cao quý của Xóm dành cho em củng như mỗi thành viên khác! Em thích và yêu Xóm qua cái ngử " Nhà Lá " và cái thực là Xóm ta rất Nhà Lá, đơn sơ mộc mạc mà thắm tình.... củng từ cái rình mò theo dõi tìm tòi mà em quyết định xin cấp hộ khẩu thường trú tại Xóm.
Em xin gửi lời cảm ơn đến cả Xóm và củng là lời cảm ơn đến từng thành viên trong Xóm, mỗi người mỗi công, mỗi việc để xây dựng, duy trì và phát triển Xóm cho đến ngày hôm nay... và kết quả là Xóm Nhà Lá nay đã trở thành nơi tụ tập...ý nhầm, ý em là: nơi tụ họp, sân chơi bổ ích và là nơi thể hiện được cái tình cái nghĩa và cái quý của Friendship.!!!
Em xin hứa: sẽ nghe lời vợ cả, làm trọn trách nhiệm thuế vụ, sống sứng đáng là công dân Việt Nam, Hành đúng luật và Thực đúng bữa, ......

Trân trọng!