Em nhớ là phà khởi hành tầm 7h30, đến PQ khoảng 9h30 (phà Hà Tiên chạy 2 tiếng) làm gì mà 12h mới tới bác. Ngày đầu thì ko kịp đi câu rồi, nên tranh thủ tham quan đảo bằng xe, chạy từ đầu đảo đến cuối đảo xuyên rừng cũng thú vị lắm, mà nếu em ko nhầm thì muốn đi vô rừng nguyên sinh phải xin phép gì đó.
Đêm đầu đề nghị cho đi câu mực bác Tiger ơi, đêm câu mực mới ăn vì mực bị thu hút bởi ánh đèn, chứ ngày câu toàn con bé ko à, hok đã. Ngày hôm sau thì đi câu cá, lặn biển...
Ở Hà Tiên có mấy điểm tham quan như khu lăng mộ, nhà thờ Mặc Cửu, bên cạnh có ngôi chùa gì đẹp lắm, buổi chiều nên ra bãi biển Hà Tiên ăn hải sản, em mê món cua đá, bé như con còng thui, mà ngon tuyệt.
Đêm đầu đề nghị cho đi câu mực bác Tiger ơi, đêm câu mực mới ăn vì mực bị thu hút bởi ánh đèn, chứ ngày câu toàn con bé ko à, hok đã. Ngày hôm sau thì đi câu cá, lặn biển...
Ở Hà Tiên có mấy điểm tham quan như khu lăng mộ, nhà thờ Mặc Cửu, bên cạnh có ngôi chùa gì đẹp lắm, buổi chiều nên ra bãi biển Hà Tiên ăn hải sản, em mê món cua đá, bé như con còng thui, mà ngon tuyệt.