Hạng F
8/2/12
10.198
32.677
113
Có một số ảnh không lên được bác chủ ơi
Em khoái máy bay lắm nhưng coi hình ko được tức quá!
Thanks!
 
Hạng D
13/1/11
2.367
26.564
113
thành Phiên An - Gia Định
Có một số ảnh không lên được bác chủ ơi
Em khoái máy bay lắm nhưng coi hình ko được tức quá!
Thanks!

lâu wớ mấy năm rùi chắc nó teo huyền tèo
mà chủ thớt dờ chắc cũng thành đại da ở bển rùi he... he
nhớ lúc đó toàn úp bằng "con ếch" Mỹ
sau nài nó bày đặt đòi phải reg dô mới cho xài
chán
xài cái khác he... he

típ tụt soi - chiện bi dờ mới kể
Panasonic SDR-S26 đời 2010
70x optical zoom - 0.8 megapixels (không chấm tám) màn ảnh nhỏ
vs
Panasonic HC-V520M đời 2013
80x optical zoom - 10.0 megapixels màn ảnh rộng 1080HD

... một buổi chiều crosswind landing gió bạt từ trái qua phải màn hình
thầy chú bị trôi - xuống xéo xẹo he... he
https://www.youtube.com/watch?v=rcoxslGK7Ss
 
Hạng C
28/4/17
533
1.361
93
49
Tay nhà báo cóc biết kỹ thuật tàng hình là gì.
Triển lãm máy bay là một khu vực tập trung bán kính chỉ chục km không gian. Với tầm gần như thế mà J-31 đạt được cả 10 phút mới bị phát hiện thì J-31 là đệ nhất tàng hình. F-22 vứt, còn tay PAK/FA thì chả đáng nói đến, hàng quảng cáo.
Dìm thì dìm cho đúng cách.
 
Hạng D
13/1/11
2.367
26.564
113
thành Phiên An - Gia Định
... lâu lâu coi lại ... những tháng ngày cũ he... he
thực hiện bằng mái nài : https://www.digitaltrends.com/camcorder-reviews/canon-vixia-hf-m40-review/

.... dông dài chút thời khóa bĩu của một paparazzi hạng bét
6.30pm : cơm nước ngủ nghỉ
3.15am : ngủ hết nổi - dậy cà phê ở nhà
4.30am : ra khỏi nhà tới "phim trường" cách 7km bắt đầu hành lạc ... lộn, hành sự
4.45am : tới nơi - bày đồ chơi hàng họ ra
5.30am : mở hàng bằng 787 JAL tới lúc vần thái cmn dương vẫn le lói đằng Đông
12-12.30h : xù - dìa ráp nối các "tuyệt tác" đã quay - cơm nước ngủ nghỉ
5pm : hoàn tất ráp nối thành một cái vi đô dài hơn 3 giờ ("lấy" hết đầy đủ tất cả các cụ đi/đến theo đúng thứ tự thời gian thực, "túm lại" chỉ còn hơn 3 giờ do cả tỉ lần ... thất nghiệp ngừng quay khi hổng có ma nèo đi/đến)
quăng lên Youtube
tắt màn hình desktop
6.30pm : cơm nước ngủ nghỉ
3.15am ngày kế : dậy, mở màn hình : Youtube đã hoàn tất completed - tắt desktop
trở lên "phim trường' ... quay típ
... cứ vại

thường chỉ quay các sáng 4-6 dà Sunday
lâu lâu cũng quay mấy bữa còn lại hoặc chiều tối, chủ yếu "lấy" ánh Trăng Rằm moonlight phi trường he... he
khi đã completed trên Youtube : quý khán giả khắp trái đất sẽ coi được liền
mà cũng có khi ... quên : cứ nằm ì ở Private
tới cả ... tỉ 5 sau mới .. sực nhớ - thả sổng chuồng cho ra Public he... he

quý khán giả có thể coi ngay trên PC
hay nối cái cọng HDMI coi trên ti di bự mỏng lét treo tường tùy hỉ

do hổng đủ chỗ nên cái tựa đề vi đô buộc phởi viết tắt
Say : Sayonara, tiếng Nhựt pủn = Goodbye
Uni : United
Mand : hãng giá rẻ Đài lon Mandarin Airlines
AF : Air France
CarLux : Cargo Lux
Kore : Korean Air Củ sâm
còn lại thì quá quen thuộc nên khỏi ghi - lấy chỗ ghi mấy cái đã nói

phía bãi đậu Bộ đội :
trực thăng Mi-8, Antonov AN-26, Casa C-212 đuôi đỏ Cảnh sát biển, Casa C-235 xanh rêu tối hù (1 : 01 : 20), đuôi phản lực : Embraer Legacy 600 của bầu Đức HAGL

.... 787 JAL được đẩy lui pushback ra đi lúc khoảng 8am (1 : 23 : 03)
sau khi xong việc, các cụ kỹ thuật mặt đất ... lui ra xa ngay tầm mắt phi hành đoàn JAL
rùi ... cúi gập người chào tạm biệt Sayonara đúng điệu Nhựt pủn
nôm na là ... phắn - cút ! he... he

click cái nài trước cho ... nhẹ nhàng
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/le-lac-de-come-hue-vien.dMO3fT1q3Ryz.html

rùi thì ...
https://www.youtube.com/watch?v=audHEZLVXxs

chúc quý khán giả dui xờ dẻ keke