Tập Lái
3/7/11
15
0
0
Chuyến công tác dài ngày trên Quốc đảo CuBa xinh đẹp-Tôi đã thu lượm được một số hình ảnh về đất nước và con người ở đây 1 Quốc gia cách VN nửa vòng trái đất này, mời mọi người đón xem và cho nhận xét-thank
dsc03659.700x0.jpg

dsc02059.700x0.jpg
Các cụ nào đã trải nghiệm cảm giác khi bay cùng vòng quay với quả đất chưa-Nếu bay ban ngày thì gần như cứ ban ngày mãi và ngược lại. Nói tóm lại trên máy bay giờ giấc lung tung, ngày đêm lộn xộn chẳng biết đằng nào mà lần! Có lúc trời vừa bình minh mình lại đi ngủ
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
3/7/11
15
0
0
Nửa vòng trái đất, rẽ tầng mây.
Tôi đến Cu-ba một sáng ngày.
Nắng rực trời tơ và biển ngọc.
Đào tươi một dải lụa đào bay”.
Đất nước CB là Quốc đảo nằm trên biển Caribe, nằm sát nước mỸ( cách bang Florida 45km)-Bản đồ đất nước trải dài từ Tây sang Đông khoảng 1200km chiều rộng khoảng 60-80km. Gồm 15 tỉnh và 2 thành phố lớn là Habana và Santiago de Cuba.Trong lịch sử hòn đảo này của thực dân Tây Ban Nha-nên con người nơi đây đều thuộc gốc Tây Ban Nha-mang dòng họ TBN.Sau cách mạng 1/1/1959 nhà nước XHCN đầu tiên ở châu Mỹ ra đời. Từ đó đến nay CB luôn là cái gai trước mắt nước Mỹ. Sau 52 năm bị Mỹ cấm vận nhưng nd CB vẫn kiên cường đấu tranh không mệt mỏi-luôn luôn lạc quan tin tưởng vào tương lai.
Trong quá khứ được sự tài trợ giúp đỡ của Liên xô toàn diện. Sau 1990 sau sự kiện Khối Đông âu sụp đổ lúc lày CB phải tự lực hoàn toàn, đời sống muôn vàn khó khăn....sau thời kỳ khủng hoảng đến nay CB lại đứng vững khảng định được chính mình và hợp tác nhiều với các nước Mỹ La Ting khác từng bước cải tổ kinh tế.
Quan hệ với VN-Trong quá khứ với câu nói bất hủ của PHI-DEN-CAST-RO vì VN CB sẵn sàng hiến máu của mình, vì câu nói này mình đi đâu cũng được người dân CB nhắc lại(kể công tí).
Năm 1973 chính chủ tịch PHI-DEN-CAST-RO vào thăm chiến trường VN(hình như băng nhẩy dù). Trong quá khứ CB viện trợ cho mình nhiều như: đường, bò, ks Thắng Lợi HN, làm đường mang tên CB(cuối đường Láng-Hòa Lạc), trại gà Đông mỹ. Cuba muốn giúp cả quân đội vào đánh Mỹ nhưng chính phủ mình không đồng ý(sợ phải nợ bằng máu khó trả).
Lương thực gạo chủ yếu dc nhập 100% từ TQ, VN...
 
Tập Lái
3/7/11
15
0
0
dsc02058.700x0.jpg
Ngồi trên chiếc AIRBUS 380 của AIRFRANCE bay HN-BANGKOK-SẮC ĐỜ GÔN-HABANA tổng cộng là 24h an toàn thế này và ngồi lâu sưng cả đầu gối bay cùng với chiều vòng quay trái đất nên toàn ban ngày ít đêm(lúc bay về thì khác ĐÔNG-Tây) chỉ bay có 6h đã thấy ngày sang tối rồi(dễ hiểu ấy mà). Đường bay: HN-BANGKOK-Lao-MYANMA-PAKISTAN_BIEN ĐEN-SẮC ĐỜ GÔN-ĐỊA TRUNG HẢI_HABANA
dsc02663.700x0.jpg
Bay qua vùng trời Pakistan (toàn núi tuyết, hay sa mạc ở dưới) chỉ sợ bọn khủng bố Bin LA Đen nó cho một quả tên lửa cá nhân đất đối không là hết phim(vỡ chủ thớt)
dsc03644.700x0.jpg
Loại MB AIRBUS 4 động cơ chuyên bay đường dài(Việt mình không có). Ảnh đang chờ ở BĂNG KOK để VS MB và lấy thêm đồ ăn và khách-Trên MB thỉnh thoảng vài cô tiếp viên FRANCE nói Coffi or ti for sơ, ma đam mình cảm thấy lúc này giống 1 tổng thống phết
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
3/7/11
15
0
0
Cứ củ từ rồi khoai nó nhừ chứ-phải có đầu có đuôi tý chứ
<span style=""color: #ff0000;"">Các cụ lưu ý là thời gian trên ảnh hơi lộn xộn tý (set time trên máy ảnh có vấn đề)</span>
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
3/7/11
15
0
0
dsc02668.700x0.jpg
Bầu trời CUBA đây rồi sau tổng cộng 24h bay sưng cả đầu gối, phải đi lại lung tung trên mb cho lưu thông khí huyết. Bạn có thể cảm nhận được đất Mỹ La tinh từ trên MB với những rừng cây Panama và những cô gái da mầu có mái tóc hoa cau từ trên MB. Khi MB dừng hẳn, rộ lên 1 tràng vỗ tay báo hiệu chuyến bay an toàn.
dsc03662.700x0.jpg
Gặp đầu tiên là bà thứ trưởng bộ khoa học ra đón tiếp và cậu cựu VS DHBK Hà nội(người CB) làm phiên dịch ra đón. May mà có VIP ra đón không thì nguy. Hải quan CUBA khám lung tung hết cả...tìm hàng xxx

Mình có hỏi cậu phiên dịch là"có nhớ Hà Nội không" cậu ấy trả lới " nhớ đến khóc.
Ở Hà nội nhớ nhất cái gì-trả lời nhớ uống nước mía đường Đại Cồ Việt(gần DHBK)
Hỏi; có người yêu nào VN ko-trả lời nhiều nắ....ắm, xinh nắ....ắm
Hỏi thế có mong ước quay lại VN ko-Trả lời có chứ ở luôn cũng tốt(cậu này sau khi tốt nghiệp ở VN về làm ngay ở bộ Khoa học CB)
dsc02218.700x0.jpg
Cảm giác đầu tiên là CB có rất nhiều cây Panama xinh đẹp-có lẽ đay cũng là loài cây biểu tượng cho Nam Mỹ
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
3/7/11
15
0
0
copy2ofdsc02077.700x0.jpg
Đánh một giấc đêm, nhưng không ngủ được(vị lệch múi giờ với VN 12h) ai lại ngủ ngày(VN time) bao giờ. Thấy trời sáng ra cửa Hotel thấy ngay 2 anh xxx giao thông đang phạt taxi 3 bánh
copyofdsc02080.700x0.jpg
Sau khi ăn sáng ở Hotel. Xe của bạn đưa về 1 tỉnh các Habana 1000km. Trên đường đi tuyệt đối không có quán ăn nào cả. Đến trưa bạn mở cốp xe lấy đồ ăn(có lẽ hôm trước bạn lĩnh ở 1 cửa hàng intershop nào đó) gồm bánh qui và giò bò đứng sau xe ăn luôn như kiểu thời chiến

Bạn nên nhớ rằng ở CB tuyết đối không có quán ăn tư nhân-Cán bộ đi công tác thì đem theo đồ ăn,uống. Còn người dân ko rõ lắm chắc là kiểu"cơm nắm" thôi.
Trên đường đi ngoài xe công cộng chở khách. Người dân đứng vẫy bất kể xe nào đi đường nếu còn chỗ LX phải cho lên(free luôn). Theo lý lẽ là xe của nhà nước, xăng nhà nước, LX có lương rồi
 
Tập Lái
3/7/11
15
0
0
dsc04188.700x0.jpg
Đường Quốc lộ rộng, xe chạy tốc độ cao 150km/h nhưng ít biển báo và dải phân cách như VN. 2 bên đường tuyết đối không có dân cư chỉ cứ 50km có 1 trạm xăng và chỗ nghỉ uống nước và đi xx. Trong ảnh là đi qua ĐSQ Mỹ tại Habana. Nơi ngay trước cổng CB treo rất nhiều cờ đen để nhắc nhở Mỹ nhớ đến những người CB đã hy sinh trong sự kiện VỊNH CON LỢN
dsc04189.700x0.jpg
dsc04190.700x0.jpg
Khu XD mới ở trung tâm Habana, một bên là biển