Hạng D
27/7/18
1.089
15.407
113
41
Mới biết lái mà dám ôm vô lăng đi cả nhà hẳn 1 chuyến xa vậy, gan thật :D
 
  • Like
Reactions: Hamalun
Hạng D
22/1/19
4.180
7.083
113
Chị này bản lĩnh thật! Lái mới, xe mua về odo 160km tức là chị ý cũng chả đi gì nhiều mà dám cầm lái 1 mạch ra Phú Yên. Cũng may là không có chuyện gì :)
Khuyên mấy bác, mấy mợ lái mới, sau này có định đi một chuyến đường xa khi còn chưa biết gì như chị này. Thì nên làm 1 vòng khoảng 200km trước, như SG-VT-SG chẳng hạn. Cho bản thân tập phản ứng, cho quen xe, cho tăng sự tự tin... Chứ không phải ai cũng tinh thần thép được như chị này đâu :D
 
  • Like
  • Love
Reactions: Leenhan and Hamalun
Hạng D
23/1/16
1.918
1.203
113
chị nên để đàn ông lái dù biết lái là hay rồi. ko phải tự nhiên mà người ta bảo nhau là ko nên bán xăng cho phụ nữ. ko phải phân biệt nhưng có những việc hãy để đàn ông làm sẽ tốt hơn
 
Hạng C
22/4/12
839
668
108
chị đã đăng bài trên nhóm XL7 rồi,cứ mạnh dạn mà chạy chị à,cứ đi nhiều là lái tốt lên thôi!
 
Hạng B2
12/1/20
140
78
28
30
E cũng tính làm con xl7 nel...chắc mua xong cũng làm chuyến ra miền trung chơi quá kkkk
 
Hạng C
28/4/10
580
705
113
Sài Gòn
...Cua vòng quanh Lotte Mart để ra đường đi Phan Rí Cửa thì phát hiện ra tay lái có chức năng tự trả lái, từ đó áp dụng thường xuyên để không bị lệch làn nữa.
Đọc tới đây phì cười, thấy bạn nói bổ túc 2 giờ chạy số sàn thì chắc trước đây cũng đã chạy xe tự động nhiều rồi mà những xe trước không thấy có chức năng này à ;) Nói chung thấy hồi hộp theo từng cây số đường bạn đi từ SG cho đến tận vào trong sân nhà ngoài quê, thật sự cũng quá liều khi dám chở cả nhà trên xe như vậy. Hy vọng là tới giờ này thì tay lái cứng lên nhiều rồi, chúc bạn sớm có thêm nhiều chuyến đi chơi an toàn nhé :)
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
25/2/14
576
995
93
Thành phố Hồ Chí Minh
Chúc mừng mợ có chuyến du lịch tự lái hoành tráng. Mợ dám tự tin ôm xe cả quãng đường dài vậy là đã dũng cảm hơn nhiều người khác rồi. Chúc mợ sẽ đi được nhiều nơi hơn và tay lái sẽ cứng hơn nữa nhé. Mợ nên rủ ông xã học lái xe luôn để lỡ mệt có người lái phụ mình :)