Chủ đề tương tự
Làm ăn chụp giựt kiểu này mà còn lên báo thao thao truyền đạt kinh nghiệm, em sale nào gặp phải công ty mà sếp bảo hãy xem khách hàng là con mồi thì nên từ biệt công ty đó gấp, không thì hỏng cả nghề nghiệp và mòn cả nhân cách.
Đấy. Nói ra mếch lòng Sale chớ tui thấy dạng xem khách như con mồi là tui sợ lắm. Né xa ra. Chọn Sale ưng ý khó vô cùng.làm nghề kiếm được khách hàng đã khó , đâu phải bán mãi mãi một sản phẩm , lừa họ xong khi bán dự án khác xác định mất 1 ng khách vip của mình
May mắn gặp được vài em nó hiền như cục bột. Bán buôn kiểu gì toàn mình chủ động gọi hỏi.
Chỉnh sửa cuối:
Tuỳ nhìn nhận. Mập thấy nghề Sale cực vô cùng.zị là anh đang chê hay đang khen zị =]]z
Sale phải nắm rất tốt kỷ năng giao tiếp. Rồi phải nắm bắt tâm lí và sở thích khách hàng. Rồi vô số qui định, qui tắc sàn và CĐT. Nói chung là mệt nên tui cực kì quí Sale. Chốt được giá là bụp liền, khỏi kì kèo sợ mất khách của mấy em.
Vụ khen hay chê hả? Tui chỉ nói là Sale làm dâu trăm họ. Hiền quá không có khách mà dữ quá như cha chủ sàn trên thì không được.
Vài kinh nghiệm mua nhà đất của mình:
Nói chung sales thì phải ca cho hay, mình ko bắt các bạn nói thật hết, nhưng chỉ nói xạo những cái không kiểm tra được thôi là mình đã gọi các bạn là đàng hoàng rồi.
- Hóc Môn 2007 gặp 5 cò hết 4 người đàng hoàng. Chốt.
- Q2 2011 gặp 5 cò có 1 người đàng hoàng. Chốt.
- CCCC 2014 gặp 5 sales có 1 đàng hoàng. Chốt.
- Thủ Đức 2016 gặp 9 cò có 1 người "có vẻ" đàng hoàng - nản đám này quá nên mình dẹp ý định TD. Cất tiền đợi năm sau.
Nói chung sales thì phải ca cho hay, mình ko bắt các bạn nói thật hết, nhưng chỉ nói xạo những cái không kiểm tra được thôi là mình đã gọi các bạn là đàng hoàng rồi.
Toàn cò hôi lông mới lên báo múa mồm,mền ngồi cafe cóc thấy đại gia chại Bently,Porsche...qua luỵ cò 2 thái cực quá khác biệt
Hôm bửa em cũng đi coi đất. Gập mấy người cò, nói giá, mình cũng tính toán các kiểu ưng bụng kêu cho gặp chủ để chốt có gì đặt cọc, ai dè hẹn 3 ngày sau lên đặt cọc tới ngày đó bẻ chỉa nói chủ không bán nữa. điên máu
Cũng may gặp được 1 chú cũng là môi giới nhưng làm đâu ra đó, điềm đạm, ngồi trao đổi qua cách nói chuyện đã có thể tin tưởng. Thế là cuối cũng cũng chốt được một miếng đất.
Đúng là đôi khi phải đi nhiều để gặp nhiều người mới biết đâu là người đàng hoàng.
Cũng may gặp được 1 chú cũng là môi giới nhưng làm đâu ra đó, điềm đạm, ngồi trao đổi qua cách nói chuyện đã có thể tin tưởng. Thế là cuối cũng cũng chốt được một miếng đất.
Đúng là đôi khi phải đi nhiều để gặp nhiều người mới biết đâu là người đàng hoàng.
Đấy. Nói ra mếch lòng Sale chớ tui thấy dạng xem khách như con mồi là tui sợ lắm. Né xa ra. Chọn Sale ưng ý khó vô cùng.
May mắn gặp được vài em nó hiền như cục bột. Bán buôn kiểu gì toàn mình chủ động gọi hỏi.
Trời sale siêc gì mà hiền như bột thì làm sao mạnh dạn deal giá với chủ đầu tư cho khách hả bác? He he toi ko phải là dân sale BĐS nhé nhưng nói thật làm việc với mấy chú moi giới hiền là toi ức chế lắm. Ko có cái nhận định cá nhan về dự án mà chỉ giữ vai trò là ông đưa tin qua lại thoi thì chết rồi!
Một số ông láu cá quá thì toi cũng né xa. Giới thiệu cái nhà cái đất mà rõ ràng hướng Tây cứ cãi hướng Đông, hoá ra là ko biết đo bằng la bàn cơ khổ thế. Đưa sổ đỏ miếng đất tóp hậu với giá như ko tóp hậu, mình la lên "chú bị điên à???" xong quay lại hỏi "sao bà dữ vậy" ha ha. Còn có ông thì ăn chia với chủ nha nén quay ra ca ngợi các gia trị phí vật thể của can nhà (mà chưa thấy Unesco cong nhận mấy giá trị đó!!!) để cùng chủ nhà ho giá trên trời.
Thực ra ở đâu cũng vậy thôi, bất cứ ngành nghề nào cũng có Ng giỏi Ng kém, Ng có trách nhiệm và Ng ko, Ng trung thực và gian dối....nén quan điểm của toi là ko định kiến với bất cứ ngành nghề nào mà phải xét cụ thể từng trường hợp các bác ạ!