hình ảnh người CSGT thân thiện đã mất lâu rồi trong ánh mắt người dân Vn nói chung và anh em OS nói riêng,thay vào đó là đám chuyên rình rập bắt chẹt làm luật để moi móc tiền mà thôi,thay vì tận tình hướng dẫn cho người dân chấp hình luật lệ giao thông,hy vọng CSGT cả nước nên học lại cách cư xử như mấy bác ở Đà Nẵng để lấy lại phẩm chất con người mình...
phantan nói:Người đứng đầu luôn tạo nên những ảnh hưởng nhất định.
CHính xác...
Đà Nẵng có nhiều cái hay chứ không riêng gì chuyện đó đâu các. Đà Nẵng đã làm được 5 điều mà nhiều thành phố khác chưa làm được. Đó là "5 không" : Không có hộ đói; Không có người mù chữ; Không có người lang thang xin ăn; Không có người nghiện ma tuý trong cộng đồng; Không có giết người để cướp của.
Không tin thì các bác cứ du lịch thử ĐN 1 chuyến sẽ thấy ngay. Cứ ai thấy xin ăn alo cho cán bộ sẽ được thưởng 200k. Chương trình này bắt đầu thực hiện từ năm 2000 thì phải.
Không tin thì các bác cứ du lịch thử ĐN 1 chuyến sẽ thấy ngay. Cứ ai thấy xin ăn alo cho cán bộ sẽ được thưởng 200k. Chương trình này bắt đầu thực hiện từ năm 2000 thì phải.