Do các bác nhà ta đột xuất có việc, tay thì Tào rượt, tay thì sốt nóng lạnh, tay thì HN vào k kịp. Em cứ thế 1 ngựa rong ruổi ngắm cảnh, test xe luôn vậy

. Em chụp bằng Sony p1i đểu. Các bác bỏ quá nhé.
8g, bắt đầu ghé cây xăng quận 2, đậu bằng phẳng, đổ cho đầy bình tràn ra ngoài, reset Trip A về 0:
cây xăng nằm ở Trần Não. Chọn cây này vì là của Nhà Nước, đông nhân viên. Nếu có ăn gian thì chia đều hết cũng khó. Trâu buộc ghét trâu ăn sẽ khó làm gian được. Trừ khi có biến, có kẻ thù chung
và có tấm biển chương trình đổ xăng dầu bằng thẻ. Em hỏi có ai đăng ký chưa, nhân viên bẩu hình như chưa, hehe. Chắc ít người trông mong Civic:
đi theo đường Phà Cát lái cho thơ mộng:
Quả GPS R12 cập bản T8 mới keng, em cũng dùng thử xem sao, thấy sông nước có màu xanh khá dịu mắt, đẹp hơn bản trước.
Ra khỏi khu Nhơn Trạch, chạy đúng tốc độ Đảng và Nhà Nước cho phép, đồng hồ tua máy khoảng 1600-1700rpm:
đã đến Bà Rịa, cổng chào rất đẹp, thời tiết rất xấu:
đồng hồ dần vẫn bền bỉ, chưa chịu xuống sau 77km:
thế thì tiếp tục bon bon qua đường Long Hải, đất đỏ tuyệt đẹp vậy:
GPS vẫn chuẩn:
nhưng vẫn cần chỉnh vì em đâu có dưới biển đâu mà xanh lè vậy: