Hạng F
22/7/13
8.968
40.169
113
Lâu lâu test nhẹ bài tăng tốc ngày 14/2/2016 sau khi đưa gấu đi chơi va-lung-tung về;
Lý do: mình chủ động thả trớn đến đèn đỏ ngã 4 VVK-HHL (gần Honda Phước Thành); có 1 em Ỉn hung hăng cắt đầu điền vào chỗ trống ... và bài học cho em nó là yếu ớt đừng hung hăng!
Em lên 100 thì ku đó mới chạy tới cổng HD Phước Thành thoy
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: futureneodo
Hạng F
22/7/13
8.968
40.169
113
Chóem tiếp
Hôm nay vova đi thăm bạn gái bị bệnh. Rờ trán người yêu vova hỏi :

_thế em đã uống thuốc chưa mà sao vẫn nóng thế này?

- bác sĩ cho em thuốc uống hồi hôm rồi anh ạ sốt giảm được một lúc giờ lại tăng.

_ vậy thì không được rồi anh phải giảm sốt cho em thôi, nóng quá thì nguy hiểm lắm.
Nói đoạn vova móc xì mát phone ra google cách giảm nhiệt cho cơ thể rồi đưa cho bạn gái xem,
-em phải cởi hết quần áo ra rồi anh lấy khăn ướt lau cho nhé.

Vova giúp bạn gái cởi hết quần áo và lau mình cho bạn gái.
Bạn gái vova chợt run lên nhè nhẹ:
-anh ơi em lạnh.
- vậy để anh sưởi ấm cho em,
nói xong vova nhanh chóng cởi hết quần áo chui vô chăn nằm ôm bạn gái. Bạn gái vova lấy làm ngạc nhiên thì vova lại google tiếp cho bạn gái xem rồi bảo: em thấy chưa đây là cách làm ấm cơ thể nhanh nhất đấy.
Được một lúc
-anh ơi có cái gì cấn cấn ở phía dưới em đấy.
- à cái nhiệt kế, nằm im để anh đo xem em đã hạ sốt chưa nào.:cool:
Thế là vova hì hụt đẩy.
- cho vào sâu thì mới chính xác em ạ,

vova thở hổn hển. Chẳng mấy chốc. Vova rên lên:
nóng, nóng quá em ạ, làm anh đổ hết cả mồ hôi. em sốt cao quá anh phải bơm thuốc cho em thôi nằm im cho thuốc ngấm nhé.
Đoạn vova nằm vật xuống giường. Ngủ được một giấc thì bị lay dậy.:p

-Anh ơi, thuốc anh bơm không giữ được chảy hết cả ra ngoài, anh còn không bơm vào miệng em nhé.;)
 
Hạng B2
26/8/14
163
178
43
Liên hệ Bác Quốc DD Sale manager HD PT 0906737373 có giá tốt nhất nhé