Hạng D
3/1/11
1.361
1.713
113
Chào các bác, sáng nay em bon bon đi làm vừa rẽ vô đường dẫn cao tốc trung lương thì thấy xe máy đông quá nên em giữ lane sát bên trái ngay trạm hoàn phí để đi. Vừa lủi vô thì em thấy phía trước có XXX đang làm việc nên em biết chắc rằng sẽ bị ngoắc vô, chạy lên tý xíu thì có 1 XXX ra ngoắc em vào. Em tấp vô lề bật cam xuống xe và chào XXX, vô thì XXX đòi kiểm tra giấy tờ rồi phán em lỗi sai làn còn móc ip ra cho em coi cái hình chụp cái bảng báo ở đó nữa. Sau khi giải thíc cái bảng 412 thì XXX quay ngoắt 180 độ nói là thổi vô chỉ để nhắc nhở vì chỗ đó hôm qua có tngt, bà mịa ngay chỗ đó trống trơn không có dấu tích của đo vẽ hiện trường tai nan gì hết mà XXX dám troll mình. Sau khi tranh luận một hồi lúc em chuẩn bị đi thì XXX này mới quan tâm đến em hỏi han là kiếng xe civic có mắc hem? Bà mịa chắc để hắn mua về thay xe hắn, lúc này em bực quá nên nói tay ngang với XXX luôn. Rõ ràng là cái lỗi này không có mà các XXX cố tình thổi vô để kiếm gì đó, em thấy mấy xe khách và xe tải chung lia lịa luôn.