Con kia pride 1999 thần thánh của tèo mới độ lẫy số trên dô lăng, cờ rui còn trô nữa nghen, mượt lắm nghen bác.Đi xe ghẻ thì tự lượng sức nha bác, lên cao tốc "đi quá" nó lúp bê ráng chịu à![]()
Lẫy số thì nó ngắn như zậy đúng zồi.Đừng giỡn với Tèo lạc xoong nha, đi mer đó. Chỉ tội cái ấy dài có 4cm thôi. Hao hao học sinh lớp 5, khác là nó có râu thôi![]()
Mình ở Khu Năm Lông gần cầu Đỗ Xuân Hợp; không chắc lắm nhưng khoảng 6:00 xuất phát,Pác ở khu vực nào? Xuống hết Cao Tốc mình muốn đi Lê Thị Hường ăn sáng, nhưng chưa biết đường này,có Pác đi cùng thì soi đường phát! Trước giờ thường đi QL1 Qua cầu vượt xe lửaBác đi lúc mấy giờ, xuất phát từ đâu?
Haizz, mượn thớt anh Tư Tèo ti tí, 10h00 tối thứ 6 em dẫn 1 đàn, ko, 1 đám nhóc nheo 50 chục đứa khởi hành từ Metro HiP đi Bình Ba - nghỉ đêm - Đà lạt - nghỉ đêm - thứ 2 zìa, có gặp được bác nào trên đây trên đường thiên lý thì xin vài cái bắt tay và lắc kêu, quên, lắc vai nhé. Em xin hết, anh Tư đừng la em.
Mình ở Khu Năm Lông gần cầu Đỗ Xuân Hợp; không chắc lắm nhưng khoảng 6:00 xuất phát,Pác ở khu vực nào? Xuống hết Cao Tốc mình muốn đi Lê Thị Hường ăn sáng, nhưng chưa biết đường này,có Pác đi cùng thì soi đường phát! Trước giờ thường đi QL1 Qua cầu vượt xe lửa
Em mới từ PT về đây. Đi qua LTH ở Long Khánh có chiếc tải chạy như rùa, mà k đc vượt, em kiên nhẫn đu theo nó 1 đoạn chứ k vượt phải, gặp ngay các anh csgt định chạy ra chặn xe em mà thụt vào vẻ mặt tiếc nuối, hehe. Đoạn này các bác nhẹ chân ga nhé, cho chạy có 40 ah, có bẫy.
Ơ đệt, cái đó gọi là cái cần (tăng dân) số mờ bác cường dâmKu của tèo ấy![]()

Tèo xuất phát từ q11 bác ơi, định cafe ăn sáng trong tp xong thì 8g mới đề pa.Mình ở Khu Năm Lông gần cầu Đỗ Xuân Hợp; không chắc lắm nhưng khoảng 6:00 xuất phát,Pác ở khu vực nào? Xuống hết Cao Tốc mình muốn đi Lê Thị Hường ăn sáng, nhưng chưa biết đường này,có Pác đi cùng thì soi đường phát! Trước giờ thường đi QL1 Qua cầu vượt xe lửa
Ủa sao nghe nói ql1a đã cho 4b đi 2 lane rồi mờ bác, vậy thì chuyển lane trong rồi qua bình thường nếu xe tải đi chậm quá, ai dám bắt lổi vượt phải chớ bác.Em mới từ PT về đây. Đi qua LTH ở Long Khánh có chiếc tải chạy như rùa, mà k đc vượt, em kiên nhẫn đu theo nó 1 đoạn chứ k vượt phải, gặp ngay các anh csgt định chạy ra chặn xe em mà thụt vào vẻ mặt tiếc nuối, hehe. Đoạn này các bác nhẹ chân ga nhé, cho chạy có 40 ah, có bẫy.
sáng thứ 7 em đi với cty ra sailling bay mũi né cách tp phan thiết tầm 25km, Mr tèo có ra tới đấy thì alo em nhé 