Bữa em chạy từ Bình Chánh về PMH đoạn qua cái cầu Ông Đội thấy có cái nùi giẻ to tổ bố giữa đường, may đang chạy chậm, lách qua thấy 1 thằng không biết là thần kinh hay xỉn nằm đó, xợ vãi.

Ma là mấy anh áo vàng núp lùm này nọ mới là ma đó bác à hahaThế không phải là ma ah?
Theo mình thì có nhiều loại ma :Ma là mấy anh áo vàng núp lùm này nọ mới là ma đó bác à haha
Đúng vậy bác ạ. Đi chậm thì ôm sát dãy phân cách không sao. Đi nhanh hơn chút phải lấy xa ra chút.Các bác nào chạy đường Nguyễn Văn Linh không nên chạy quá sát dãy phân cách, nhất là vào ban đêm, vì thỉnh thoảng có mấy mợ qua đường rất ẩu, mình cũng bị 1 lần đang bong bong 60 cây chuối bổng đâu xuất hiện 1 mợ qua đường từ lùm cây bước xuống đường làm mình đạp thắng chúi nhủi,
Ghê quá bác ơi, thật là may mắn cho bác.Bữa em chạy từ Bình Chánh về PMH đoạn qua cái cầu Ông Đội thấy có cái nùi giẻ to tổ bố giữa đường, may đang chạy chậm, lách qua thấy 1 thằng không biết là thần kinh hay xỉn nằm đó, xợ vãi.![]()