Em thích bác rồi đó, em cũng là loại thích lý luận để biết rõ đúng sai , nếu sai coi như bài học, chứ k thuộc loại sao cũng được hay mất vài chục, vài trăm hay vài triệu cho qua nhanh. Thực ra thời gian ai cũng quý, dành cho bạn bè vài tiếng nhậu cũng quý mà dành ra mười mấy phút để trao đổi đúng sai với csgt cũng nên vì đó là dành cho mình. Em thử nói sơ qua bác nghe xuôi k nhé. Theo luật thì k mang theo gplx là vi phạm, nhưng luật xpvp hành chính thì tội nào xử tội đó, k quy chụp. Vậy em chỉ bị lỗi giam bằng xe máy k thể giam luôn bằng o tô của em được. Thứ 2 em k mang bằng o tô là vì nó chung với bằng xe máy, nó bị csgt giữ nên em k thể mang theo được em có đủ giấy tờ chứng minh việc này, đó là bất khả kháng. Vậy cũng theo luật thì bất khả kháng là k bị xử phạt. Nếu anh vẫn muốn phạt em sẽ ký bb và khiếu nại sau. Vậy thôi, em đố anh nào phạt em, nếu em khiếu nại em sẽ thắng vì nhà nước có chủ trương ghép bằng k phải ý em muốn. K có quy định nào là giữ bằng xe máy phải giữ luôn bằng ô tô cả. Mà chưa cần biét đúng sai anh ấy , cái anh lập bb em sẽ ngồi nhà viết tường trình, nếu k được nâng đỡ thì tạm biệt vị trí tuần tra kiểm soát gt ngay và luôn. Có anh nào mạo hiểm cái vị trí đó để vì quyết tâm chiến một ông thuộc luật cơ chứ. Ngoài ra em k chống người thi hành công vụ, k chạy, k trốn, k gây nguy hiểm cho xã hội thì k có lý do gì mời em về phường. Tâm lý dân ta thích cho qua nhanh đút tiền có thể là 1 phần nguyên nhân gây tham nhũng, em đoán thế.