Nếu quả thật thế thì ... ko còn biết nói gì. Ai hay đi QL13 thì nên sắm 1 chiếc bán tải để đi được nhiều làn, em thấy QL13 hầu như ko nhường đường, xin mãi ko nhường rồi tự nhiên cảm thấy mình đang làm phiền xe trước, em toàn đè vạch đôi liền hoặc vượt phải (may chưa bị vịn), do đó, bán tải phát huy được công dụng.
chắc ko có chi mồi đâu bác...ai rảnh mà tổ chưc kỹ dữ vậy....bắt đại còn ko hết , chim mồi làm gì cho tốn xăng...bác nhểy..
Nếu không phải là chim mồi thì tài xế xe 12chỗ đó không ý thức , xe có trục trặc thì mở đèn ưu tiên , chạy lane trong cho các xe có tốc độ cao vượt .
chắc ko có chim mồi đâu bác chủ ơi , cuối tuần nào em củng về nhà em ở LỘC NINH , BÌNH LONG lên thếm 25km nữa, mà đâu có vụ này đâu , chỉ có XXX hay rình bùm chéo từ trạm thu phí đến khu công nghiệp MINH HƯNG vừa qua khỏi CHƠN THÀNH thôi
Chắc tx này có vấn đề, hay xe cũ quá ko dám chạy. Mà nếu nó nhường cho pác vượt thì nó có cán vạch liền ko
SPORT4477 nói:hôm qua em vượt phải ở vủng tàu đường 51c , cho chạy 80 mà xe trước cứ 70 , 4 xe nối đuôi , em sau cùng vượt lên thì xa xa có 2 áo vàng đang đợi , mịa khúc trước đó thấy có bắn tốc độ rồi nên ỷ y đã qua nên vượt , thế là vô năn nỉ hối lộ 200k .
Hôm qua em cũng ở Vũng Tàu về cũng gặp mấy xe chạy như rùa bò nên toàn vượt phải hên là không gặp mấy anh XXXX