Em nữa nè
...Bác Hải nói đúng đó..Cả tháng nay em chưa dụng tới Pajero của em....!Xe này của bác Hải nhường cho em đó...Ngon lành...Pajero Supreme 2003 màu đen..!

hongchi nói:Khỏe hôn anh Hải, đang kiếm mối bán laser quay lại Jolie đây. Mấy thằng cháu mau lớn quá nên 4 chỗ chở hết nổi rồi.
Vẫn khỏe như zinger
Lúc trớc nhà em có con 3.5 2 cầu đời 2003 chạy khá ngon và cũng chẳng hao xăng,nhưng rồi một bữa nọ đi rừng đậu 1 chỗ nổ máy mở đèn cho thợ sửa 1 chiếc xe khác bị hư,sửa xong thì lên con pajero cũng sôi nước sùng sục rồi hết nước luôn nên nhà em đành bán mua con Grandis,dù khi châm nước đầy lại chạy vẫn thấy bình thường,mà long lại sợ nó hư nữa nên thôi chia tay để khỏi đau khổ.Hic

Bác ui,rhino.benz nói:Lúc trước nhà em có con 3.5 2 cầu đời 2003 chạy khá ngon và cũng chẳng hao xăng,nhưng rồi một bữa nọ đi rừng đậu 1 chỗ nổ máy mở đèn cho thợ sửa 1 chiếc xe khác bị hư,sửa xong thì lên con pajero cũng sôi nước sùng sục rồi hết nước luôn nên nhà em đành bán mua con Grandis,dù khi châm nước đầy lại chạy vẫn thấy bình thường,mà long lại sợ nó hư nữa nên thôi chia tay để khỏi đau khổ.Hic![]()
Xe người ta sôi hết nước, kẹt máy, để nguội chạy tiếp đâu có sao.
Rút kinh nghiệm, xe Pajero lắp thêm cái quạt điện phụ thật to với công tắc; gặp trường hợp đậu tại chổ chạy lâu thì bậc công tắc quạt này lên. Chi ph1i chừng 1 triệu rưởi.