Chủ đề tương tự
lo j a ơi, ngày xưa tèo có học hành j đâu, giờ vẫn lái mb phà phà 1 cách ngon lành
Nếu anh ở thành phố lớn thì nên cho đi học trước, còn nếu ở vùng quê thì khỏi.
Khúc đầu cơ bản phải theo số đông chứ trẻ con nó theo không kịp
Khúc đầu cơ bản phải theo số đông chứ trẻ con nó theo không kịp
Bộ cấm trẻ con học chữ trc khi vào lớp 1 lâu dồi nhen anh. Anh nên nghiêm túc tuân thủ pháp luật, ko nên nghe theo lời ngừ xấu xúi pậy
Đi cũng đc ko cũng chả sao ăn thua khả năng từng đứa. Khi đi học thì có thời gian kèm nó thì chả phải học thêm gì hết. Đi học thêm lớp mà đông cô cũng có kèm đc cho nó đâu. Con thứ 1 của e cho đi học trc mà lên theo trên lớp cũng mệt vì chậm. Đứa thứ 2 sắp vô lớp 1 mà công trừ trong ctr lớp 1 nó làm đc gần hết mặc dù ko đi học gì cả.
Ps: con thứ 2 có đi học đc 3 hay 4 buổi gì đó về test toàn viết nguoc tay nên e dẹp luôn
Ps: con thứ 2 có đi học đc 3 hay 4 buổi gì đó về test toàn viết nguoc tay nên e dẹp luôn
Khi em đón con thấy nó ngồi học cùng cô e trêu nó học dốt nó mới nói cô bắt chép bài giùm bạn vì mấy bạn viết chậmKhông cần đâu anh.
Cứ cho nó học mẫu giáo bình thường. Tới lớp lá là đa phần đc dạy căn bản mặt chữ hết rồi. Lên lớp 1 thấy vẫn theo kịp bạn bè mà.
Có chăng là cho bé rèn 1-2 khoá viết chữ là ok, vì đa phần cỡ này viết chữ xấu kinh...kkk
Bộ cấm trẻ con học chữ trc khi vào lớp 1 lâu dồi nhen anh. Anh nên nghiêm túc tuân thủ pháp luật, ko nên nghe theo lời ngừ xấu xúi pậy
Và ngày đầu tiên khi con anh ngồi lớp 1, cô giáo viết thư mời phụ huynh đi họp lên bảng, yêu cầu các con chép lại vào tập về đưa cho bố mẹ coi. Cả lớp ngồi chép phà phà, riêng con anh ngồi cắn bút vì chưa biết chữ, giờ đó anh mới thấy cảnh.
Mình đồng ý với một anh bên chên, con anh học dưới quê thì có thể ung dung tự tại, nhưng nếu học trên thành phố thì cứ ai sao mình vậy, thật ra nếu học chữ trong trường mẫu giáo và / hoặc thuê thêm giáo viên kèm riêng ở nhà mà biết cách hướng dẫn, tụi nhỏ học cũng thoải mái lắm, không đến nỗi căng thẳng đâu.
Nhà mình 2 đứa, hồi nhỏ xíu có màn đọc truyện đêm khuya, tới giờ ngủ là nằm nghe bố mẹ đọc truyện, hai đứa hai bên nó bắt chỉ tay vô từng chữ khi đọc, kết quả là nó thuộc nguyên mặt chữ lúc chưa biết ABC là cccg, vô nhà sách cầm cuốn truyện đọc vanh vách dù không biết đánh vần.