Chủ đề tương tự
Em cũng thấy nguy hiểm lắm bác ơi. Em nghĩ ... trừ LL ra thì k nên
kẻ gian có thể giả dạng thành bất cứ ai mà.
Chỗ cây xăng cũng hay tập trung lừa đảo. Em đi 2B đổ xăng hay gặp kiều "anh ơi cho em 10k đổ xăng về với". Lần đầu là gặp 1 thanh niên còn trẻ ăn mặc cũng lịch sự em cho 10k lầnsau em gặp 1 "ông" nhếch nhác đi xe mù mặt mũi bậm trợn em không cho thì "thằng chooó" bữa đó không chở gấu em đập cho nó bò về.

Chỗ cây xăng cũng hay tập trung lừa đảo. Em đi 2B đổ xăng hay gặp kiều "anh ơi cho em 10k đổ xăng về với". Lần đầu là gặp 1 thanh niên còn trẻ ăn mặc cũng lịch sự em cho 10k lầnsau em gặp 1 "ông" nhếch nhác đi xe mù mặt mũi bậm trợn em không cho thì "thằng chooó" bữa đó không chở gấu em đập cho nó bò về.
quynhnguyen nói:Em cũng thấy nguy hiểm lắm bác ơi. Em nghĩ ... <span style=""color: #ff0000;"">trừ LL ra</span> thì k nênkẻ gian có thể giả dạng thành bất cứ ai mà.![]()
Chỗ cây xăng cũng hay tập trung lừa đảo. Em đi 2B đổ xăng hay gặp kiều "anh ơi cho em 10k đổ xăng về với". Lần đầu là gặp 1 thanh niên còn trẻ ăn mặc cũng lịch sự em cho 10k lầnsau em gặp 1 "ông" nhếch nhác đi xe mù mặt mũi bậm trợn em không cho thì "thằng chooó" bữa đó không chở gấu em đập cho nó bò về.
Gặp LL thì chắc không mất tiền đâu...
Nhưng coi chừng...mất người lẫn xe...

Không nên đâu bác ơi!
Hôm em đi Đà Nẵng về, đến Nha Trang, thấy đói bụng, 2h sáng rồi, chợt thấy có quán hủ tíu bên đường, em quay xe lại ăn chút cho đỡ đói, thấy 2 trong 4 thanh niên ( ngồi bàn kế bên ) qua hỏi: " Xe Anh ra Phú Yên hả? cho tụi em đi nhờ với, đón mãi mà không có xe, nhà lại đang có chuyện gấp......"!
Em liền trả lời không, đang có việc!
Lát sau, 2 thanh niên nữa ( cũng ngồi chung bàn 2 tên lúc nãy) chắc thấy xe em 56N, : " Xe bác về Tp hả? cho em quá giang nhé, tụi em đón xe mãi mà không được.......y như câu văn lúc nãy,"!
Em liền nói, có việc ở NHa Trang, không đi đâu cả, mà em nhìn tụi nó cũng không đến nỗi, nhưng thử nghĩ mà xem, tụi nó ngồi chung bàn mà đi 2 hướng
,cho đi nhờ chắc mình toi rồi....!
Các bác rút kinh nghiệm!
Hôm em đi Đà Nẵng về, đến Nha Trang, thấy đói bụng, 2h sáng rồi, chợt thấy có quán hủ tíu bên đường, em quay xe lại ăn chút cho đỡ đói, thấy 2 trong 4 thanh niên ( ngồi bàn kế bên ) qua hỏi: " Xe Anh ra Phú Yên hả? cho tụi em đi nhờ với, đón mãi mà không có xe, nhà lại đang có chuyện gấp......"!
Em liền trả lời không, đang có việc!
Lát sau, 2 thanh niên nữa ( cũng ngồi chung bàn 2 tên lúc nãy) chắc thấy xe em 56N, : " Xe bác về Tp hả? cho em quá giang nhé, tụi em đón xe mãi mà không được.......y như câu văn lúc nãy,"!
Em liền nói, có việc ở NHa Trang, không đi đâu cả, mà em nhìn tụi nó cũng không đến nỗi, nhưng thử nghĩ mà xem, tụi nó ngồi chung bàn mà đi 2 hướng
Các bác rút kinh nghiệm!
Em có chuyện vui kể các Bác.
Có lần đi công tác ở Bến Tre về hơi muộn. Thời đó còn phà Rạch Miễu, xe em đến phà có bà cụ hỏi đi nhờ xe ra Quốc lộ 1 để đón xe lên Sài Gòn kịp sáng hôm sau đi mổ mắt vì ở phà khuya quá không có xe khách. Lúc đó thấy bà cụ đi 1 mình và mắt thì không được sáng nên mình đồng ý chở bà. Khi ra đến ngã 3 Trung Lương (QL1) thì kh nỡ để bà cụ xuống xe vì trời vừa tối + mưa, và tiếp tục chở cụ về Sài Gòn.
Trên đường về hỏi cụ về đâu, cụ bảo là cụ về Quận 6. Ok! Mình sẽ giúp đưa cụ về đến nơi. Xe tiếp tục chạy về gần tới Long An thì cụ bảo đến Sài Gòn cho cụ xuống cầu Mỹ Thuận! Rồi cụ lay hoay lấy dầu gió ra thoa lên mặt, trán. Anh tài xế hốt hoảng lập tức hạ tất cả kính xuống và vội tấp xe vô lề vì đề phòng cụ đánh thuốc mê trên xe! Sau đó em hỏi đi hỏi lại xem cụ có nhầm lẫn gì không chứ sao lúc nãy nói lên Quận 6 giờ lại nói đến cầu Mỹ Thuận, cụ thì ấp a ấp úng nói là đi Sài Gòn thiệt mà. Thế rồi cụ loay hoay lục tìm trong túi lấy ra 1 cái name card ghi địa chỉ chổ ở của con trai cụ đưa tui xem. Em liền gọi cho số điện thoại ghi trong name card để hỏi thực hư thế nào. À thì ra là mình quá ngố vì ở Quận 6 có cái cầu nhỏ xíu tên là Cầu Mỹ thuận. Cuối cùng thì cũng đưa cụ đến nơi, anh con trai cảm ơn mình rối rít.
Nói thật, thời nay chuyện thật giả khó lường nên đôi khi muốn làm chuyện tốt cũng khó nghĩ quá các Bác nhỉ.
Có lần đi công tác ở Bến Tre về hơi muộn. Thời đó còn phà Rạch Miễu, xe em đến phà có bà cụ hỏi đi nhờ xe ra Quốc lộ 1 để đón xe lên Sài Gòn kịp sáng hôm sau đi mổ mắt vì ở phà khuya quá không có xe khách. Lúc đó thấy bà cụ đi 1 mình và mắt thì không được sáng nên mình đồng ý chở bà. Khi ra đến ngã 3 Trung Lương (QL1) thì kh nỡ để bà cụ xuống xe vì trời vừa tối + mưa, và tiếp tục chở cụ về Sài Gòn.
Trên đường về hỏi cụ về đâu, cụ bảo là cụ về Quận 6. Ok! Mình sẽ giúp đưa cụ về đến nơi. Xe tiếp tục chạy về gần tới Long An thì cụ bảo đến Sài Gòn cho cụ xuống cầu Mỹ Thuận! Rồi cụ lay hoay lấy dầu gió ra thoa lên mặt, trán. Anh tài xế hốt hoảng lập tức hạ tất cả kính xuống và vội tấp xe vô lề vì đề phòng cụ đánh thuốc mê trên xe! Sau đó em hỏi đi hỏi lại xem cụ có nhầm lẫn gì không chứ sao lúc nãy nói lên Quận 6 giờ lại nói đến cầu Mỹ Thuận, cụ thì ấp a ấp úng nói là đi Sài Gòn thiệt mà. Thế rồi cụ loay hoay lục tìm trong túi lấy ra 1 cái name card ghi địa chỉ chổ ở của con trai cụ đưa tui xem. Em liền gọi cho số điện thoại ghi trong name card để hỏi thực hư thế nào. À thì ra là mình quá ngố vì ở Quận 6 có cái cầu nhỏ xíu tên là Cầu Mỹ thuận. Cuối cùng thì cũng đưa cụ đến nơi, anh con trai cảm ơn mình rối rít.
Nói thật, thời nay chuyện thật giả khó lường nên đôi khi muốn làm chuyện tốt cũng khó nghĩ quá các Bác nhỉ.