Nghề chọn mình,chứ mình ko chọn nghề Bác àMình có người bạn lái taxi được khoảng 10 năm. Nghe kể nhiều chuyện cũng chua lắm nên bạn mình đã bỏ nghề rồi. Thực ra nghề nào có mẹo đó ăn thua tính mình hợp hay không. Chúc bạn may mắn.
Bạn nên chạy công ty cho ổn định và không mất tư cách.. Em nói có hơi quá lời thật (dĩ nhiên có người này người kia nhưng em thấy rất ít) sáng sáng ra quán cafe ngồi nghe mấy ông taxi nói chuyện em mới thấy cánh tài xế taxi chả khác gì một đám ô hợp, mánh lới, thô tục, mất nhân cách.. Ngồi gần nghe những câu chuyện bọn họ nói là em chịu không nổi. Lái công ty tiếp xúc với tầng lớp trí thức mỗi ngày nên dần dần mình cũng sẽ cư xử như họ, làm việc nào thì cũng có tiền nhưng cần phải rèn luyện nhân cách bạn à.. Thân!!
Em thì hổng tin bác chủ, bác chủ tự tin quá, khá cứng chỗ nào bác ui trong khi bác không chạy thường. Còn nếu bác tin rằng mình chạy cứng, em nghĩ bác nên làm tay đua xe chuyên nghiệp hay hơn nhiều, với lại đường đua ở Việt Nam cũng sắp có rồi!Tình hình là mình chạy xe khá cứng.... tại trước giờ có bằng để đó chứ không đi làm nghề tài xế!
