Hạng F
5/3/10
6.028
37.687
113
Japan9 nói:
CarrotDad nói:
Parkson Lê Thánh Tôn nữa bác, không giao không được. Có phiếu đàng hoàng.

Năm ngoái trong hội chơi chung có thằng em chạy Civic đi Parson LTT phải giao chìa khóa cho nhóc giữ xe, nhóc này chạy xe ra phía sau nhà hát thành phố để gửi nhưng mới chạy tới trước mặt Caravelle thì tông một thằng đi xe máy nát hết cản trước. Giữ xe ở đây xin lỗi rối rít rồi kì kèo kể khổ cuối cùng đền có 1 chai. Thằng em mang xe về làm bảo hiểm, mất mấy ngày nằm trong gara + 1 cục tức to tướng.

E thấy nhiều người lãnh hậu quả của mấy chú giữ xe tay ngang này rồi, nặng thì nát đầu bể đít, nhẹ thì trầy cản móp cửa... Nói chung là ko nên giao xe mình cho mấy chú đó được.

đó là bác may gặp đứa biết điều, chứ gặp thằng chí phèo thì nó nói xe anh có bh (2 chiều) thì đem bh làm đi :mad:
 
Hạng C
13/11/09
708
205
43
46
Vào white palace đi đám cưới cũng phải giao chìa khóa mà ,môt số nơi gửi xe phải để lại chìa : nên cầm theo 2 chìa 1 chìa không có khiển giao cho họ và 1 chìa mình giữ , nhìn chung hên ,xui thôi rủi ro cả đống .
 
Hạng B2
5/6/09
419
19
18
Ba Miền Việt Nam
Ba em cũng ít khi đưa chìa khoá cho em, chắc người ngoài chẳng khi nào cầm được chìa xe của ổng. Em thỉnh thoảng đưa xe đi rửa, nhân tiện vi vu mà.
 
Hạng B2
26/8/10
271
0
0
Quán cơm Minh Đức tai tiếng nữa , xe ông bạn e móp hẳn bên hông fải , đến lúc fát hiện ra thì chẳng biết bắt đền ai !
 
Hạng D
29/3/07
1.809
825
113
vnexpress.net
Quán ăn nào mà dắt xe máy mình chạy mất mà bắt để lại chìa khoá xe là em cạch mặt, không ghé lại. Lỡ 1 gì 1 cái thì ôm cục tức chứ chẳng làm gì được.
 
Hạng F
11/1/10
6.129
66.300
113
solopidi nói:
em bổ sung vài chỗ nữa: sinh đôi - Lý Thái Tổ, hôm trước em đi làm về rồi đi ăn đám cưới, phải vác cái laptop vô tiệc cưới bất tiện muốn chết

Hôm trước em cũng đi đám cưới Sinhđôi thì lại được xe 2B dẫn đi đậu ở UB phường, đậu xong 2B chở mình về tiệc. Nó nói tan tiệc thì chờ sẽ có 2B chở đi lấy xe, nhưng hôm đó em cuốc bộ luôn.
 
Hạng B2
26/8/10
271
0
0
hỏi dại chứ nếu nó húc ng ta từ thơng tật đến chết , rùi bỏ trốn ... thì ae mình no đòn , luật chụp cổ mình mà ! Thế thì sao đây ?
 
Hạng B1
16/9/08
52
0
6
54
ThoSang nói:
hỏi dại chứ nếu nó húc ng ta từ thơng tật đến chết , rùi bỏ trốn ... thì ae mình no đòn , luật chụp cổ mình mà ! Thế thì sao đây ?

Ở VN các bác có thể bị tội hình sự đấy:

Theo quy định tại khoản 1, Điều 205 - Bộ luật Hình sự: “Người nào điều động hoặc giao cho người không có giấy phép hoặc bằng lái xe hoặc không đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật điều khiển các phương tiện giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một năm đến ba năm”.
 
Hạng D
14/3/07
2.460
137
113
54
Hội OS CrossFire - CLB TDTT OS
Em lại không nghĩ như vậy. Theo em suy luận thì chủ nhà hàng là người chịu trách nhiệm vì em đến ăn, chủ nhà hàng tổ chức gửi xe thì phải biết nhân viên đó có bằng hay không mà chạy xe của khách, em đâu có nghĩa vụ phải xem bằng lái của nhân viên giữ xe rồi mới giao xe. Xem phim nước ngoài thấy tụi nó chạy đến KS là giao xe cho nhân viên mang đi gửi, có thấy thằng nào hỏi bằng lái của nhân viên đâu?