Kính chào toàn thể thần dân OS, em một mem OS và là một mem FFC, MBFC, Ofroad (Toy đang tính vào mà chưa quyết vì tham gia nhiều quá). Tình hình là dạo này em ít online hóng hớt thông tin vì nhiều chiện quá, hôm nay tình cờ ghé thăm nhà đọc được bài của bác sonycun thấy rất là chân tình, làm em nhớ lại cái quá khứ hình thành FFC. Tiền thân là EFC (Escape Fan Club) với khoản hơn 20 thành viên, chuyến ọp xa đầu tiên tại Mõm Đá Chim vào năm 2007, sau đó được tiếp tục phát huy cứ trung bình 2 tháng lại có một chuyến ọp xa (các khu du lịch như Vũng Tàu, Mũi Né, Đà Lạt, Nha Trang, Buôn Mê Thuột, Tiền Giang, Đà Nẵng, Huế …) và trung bình 1 tháng là có buổi ọp gặp mặt các thành viên cho “đỡ nhớ” (chưa kể là tối nào hứng thì lại alo ọp). Thời điểm này EFC là một chi hội có hoạt động mạnh nên có thể nói được BĐH OS chiếu cố cho 1 cái Box riêng để 8.
Sau đó do số lượng thành viên muốn tham gia vào EFC đông và tập trung phần lớn các dòng xe của Ford nên đã quyết định đổi tên thành FFC (Ford Fan Club) và đây là thời kỳ hưng thịnh của FFC (vào đầu 2008). Và cùng bắt đầu từ đó các chi hội khác cũng đã phát triển mạnh theo tinh thần tương tự FFC, có thể nói như vậy vì một bộ phận không nhỏ mem FFC tham gia vào các chi hội này và đã từng làm Hội trưởng của một số chi hội này (các bác không tin thử cứ vào danh sách thành viên FFC sẽ thấy nick của những thành viên này hiện vẫn tham gia nhiều chi hội trong đó có em) như TFC, MBFC, MFC, HondaFC … và các chi hội thể thao như OTC, OSFC, Đá bóng (cái này phần lớn tuyển thủ từ FFC) …
Nãy giờ em dông dài về cái lịch sử, bây giờ nói tiếp vào cái khoản ăn nhậu mà bác sonycun đề cập đến. Lại kính thưa các bác việc ọp của các mem FFC nói riêng hay của các mem chi hội khác hay của toàn thể OS (chuẩn bị có cú ọp hoành tráng của OS tại Lào mà là ọp cả nước từ Bắc chí Nam) đều nhằm xả xì chít vì sau một ngày, một tuần, một tháng thậm chí cả năm cày bừa kiếm tiền bị nhiều thứ đổ lên đầu, ta bỏ hết đi ọp (ăn nhậu). Mà bạn nhậu ta là ai, là những người lạ quắc, ta chẵng biết tên họ là gì, chẵng biết họ làm gì, có những người ta gặp lại lần thứ n nhưng vẫn chẵng nhớ nổi cái nick họ là gì … chỉ biết họ có nick và ta có cùng một sở thích đó là xe 4 bánh (chưa chắc người đó có 4 bánh để cưỡi). Mà FFC thì thâu nạp tất cả những mem nào muốn tham gia FFC bất kể họ là ai và đi xe gì và họ có điểm chung là Vui.
Thế thì sao? Thì ta cứ nhậu, thế nhậu xong thì sao? Thì campuchia vào mà trả tiền, trẻ em thì free, mem nữ thì 50%, nam thì 100% , mà trung bình 100% = 200k VNĐ (thêm 25k vào có thể mua được 3 hộp sữa Dielac loại 0,9kg nhưng những ai đi 4 bánh chắc hiếm khi cho con uống Dielac nhể). Tiếp tục nói về khoản ăn nhậu (dân VN đã hình thành nên 1 nền văn hóa ăn nhậu) FFC nổi tiếng trong OS là “ăn chơi” nhiều và Ford VN cũng nhiều lần tài trợ cho FFC để “ăn chơi”, ngoài ra cũng còn một số hãng khác mà em không tiện nói tên cũng tài trợ cho FFC “ăn chơi” Thế thì sao đây? (lại hỏi) thì ta lại nhậu tiếp, vì sao thế? Vì ta được vui, xả được xì chít, ta có thêm bạn, ta có thêm mối quan hệ (mà cái này sau chuyến “ăn chơi” có thể giúp cho ta kiếm thêm nhiều tiền hơn từ những mối quan hệ này).
Bây giờ nói về “nội quy ăn nhậu” của FFC, trước đây có cái “nội quy” là ai tham gia phải nộp 2 chai Absolut (vì ông này ổng tài trợ cho FFC) sau đổi qua Chivas (vì ABS không tài trợ nữa vì đi theo “người chụ trì chính” và ông Chivas tài trợ cho người khác) và bây giờ lớn chuyện đây, 1 chai Chivas 12 khoảng 600K (nhiều sữa rồi) mà cơ số Chivas đông quá những 10 chai còn mồi màng nữa, thế thì cơ số tiền đông hơn rồi. Nhưng mem tham gia thì sao? hình như cơ số cũng đông nhể, chắc cũng khoảng 20 mem (hình như FFC ọp chưa bao giờ có con số ít tới 20 người) mà đồng chí F1racer hình như trong OS được nhiều mem biết đến là một trong những nhà kinh doanh Bơm điện.
Thế thì sao đây? (hỏi tiếp đúng là nhiều chiện) cần phải kiểm tra lại coi sao? Check thực tế mới được, vậy thì làm sao? Làm một phát ọp với mem FFC coi sao bạn sẽ biết ngay mà!!! Nhậu với FFC thì sao? Bạn có biết uống rượu không? Không được thì uống bia nhé? Không được luôn àh? Vậy uống Coke nhé? Cũng không được àh? bị tiểu đường àh? Vậy thì Lavie nhé (cái này không được nữa chắc bó toàn thân luôn).
Quay lại cái “nội quy ăn nhậu” cái này không biết sao chứ toàn thấy truyền chữ nhau làm cho một số mem thấy choán, không choán sao được đâu phải ai cũng đủ tiền để nộp Chivas, 1/2 chai cũng đuối chứ đừng nói 2 chai (cái này chắc cũng phải xem lại) nhưng sao nhiều mem tham gia thế nhể, mà hình như có cả sinh viên, trước đây cũng có nhiều mem nêu gương xấu của FFC vì ăn nhậu nhiều (chưa nghe nói việc đóng 2 chai rượu), cũng đúng thôi, ăn nhậu thì cả làng cùng chê chứ đâu riêng gì một người (vợ cả em còn chê em nhậu ….. kém nữa là), nhưng FFC hình như vẫn tồn tại.
Như trên đã nói dân VN đã hình thành nên một nền “văn hóa ăn nhậu”, mà mem FFC phần lớn đều là dân VN vậy thì quay về bản chất của dân VN thôi.
Nói túm lại em là dân VN, em là mem FFC, tới giờ em chưa rút khỏi FFC vậy các bác quyết giùm em nhé!!!
(không biết các chi hội khác có “ăn nhậu” không nhể? Chắc phải nghiên cứu thêm!!!)
Sau đó do số lượng thành viên muốn tham gia vào EFC đông và tập trung phần lớn các dòng xe của Ford nên đã quyết định đổi tên thành FFC (Ford Fan Club) và đây là thời kỳ hưng thịnh của FFC (vào đầu 2008). Và cùng bắt đầu từ đó các chi hội khác cũng đã phát triển mạnh theo tinh thần tương tự FFC, có thể nói như vậy vì một bộ phận không nhỏ mem FFC tham gia vào các chi hội này và đã từng làm Hội trưởng của một số chi hội này (các bác không tin thử cứ vào danh sách thành viên FFC sẽ thấy nick của những thành viên này hiện vẫn tham gia nhiều chi hội trong đó có em) như TFC, MBFC, MFC, HondaFC … và các chi hội thể thao như OTC, OSFC, Đá bóng (cái này phần lớn tuyển thủ từ FFC) …
Nãy giờ em dông dài về cái lịch sử, bây giờ nói tiếp vào cái khoản ăn nhậu mà bác sonycun đề cập đến. Lại kính thưa các bác việc ọp của các mem FFC nói riêng hay của các mem chi hội khác hay của toàn thể OS (chuẩn bị có cú ọp hoành tráng của OS tại Lào mà là ọp cả nước từ Bắc chí Nam) đều nhằm xả xì chít vì sau một ngày, một tuần, một tháng thậm chí cả năm cày bừa kiếm tiền bị nhiều thứ đổ lên đầu, ta bỏ hết đi ọp (ăn nhậu). Mà bạn nhậu ta là ai, là những người lạ quắc, ta chẵng biết tên họ là gì, chẵng biết họ làm gì, có những người ta gặp lại lần thứ n nhưng vẫn chẵng nhớ nổi cái nick họ là gì … chỉ biết họ có nick và ta có cùng một sở thích đó là xe 4 bánh (chưa chắc người đó có 4 bánh để cưỡi). Mà FFC thì thâu nạp tất cả những mem nào muốn tham gia FFC bất kể họ là ai và đi xe gì và họ có điểm chung là Vui.
Thế thì sao? Thì ta cứ nhậu, thế nhậu xong thì sao? Thì campuchia vào mà trả tiền, trẻ em thì free, mem nữ thì 50%, nam thì 100% , mà trung bình 100% = 200k VNĐ (thêm 25k vào có thể mua được 3 hộp sữa Dielac loại 0,9kg nhưng những ai đi 4 bánh chắc hiếm khi cho con uống Dielac nhể). Tiếp tục nói về khoản ăn nhậu (dân VN đã hình thành nên 1 nền văn hóa ăn nhậu) FFC nổi tiếng trong OS là “ăn chơi” nhiều và Ford VN cũng nhiều lần tài trợ cho FFC để “ăn chơi”, ngoài ra cũng còn một số hãng khác mà em không tiện nói tên cũng tài trợ cho FFC “ăn chơi” Thế thì sao đây? (lại hỏi) thì ta lại nhậu tiếp, vì sao thế? Vì ta được vui, xả được xì chít, ta có thêm bạn, ta có thêm mối quan hệ (mà cái này sau chuyến “ăn chơi” có thể giúp cho ta kiếm thêm nhiều tiền hơn từ những mối quan hệ này).
Bây giờ nói về “nội quy ăn nhậu” của FFC, trước đây có cái “nội quy” là ai tham gia phải nộp 2 chai Absolut (vì ông này ổng tài trợ cho FFC) sau đổi qua Chivas (vì ABS không tài trợ nữa vì đi theo “người chụ trì chính” và ông Chivas tài trợ cho người khác) và bây giờ lớn chuyện đây, 1 chai Chivas 12 khoảng 600K (nhiều sữa rồi) mà cơ số Chivas đông quá những 10 chai còn mồi màng nữa, thế thì cơ số tiền đông hơn rồi. Nhưng mem tham gia thì sao? hình như cơ số cũng đông nhể, chắc cũng khoảng 20 mem (hình như FFC ọp chưa bao giờ có con số ít tới 20 người) mà đồng chí F1racer hình như trong OS được nhiều mem biết đến là một trong những nhà kinh doanh Bơm điện.
Thế thì sao đây? (hỏi tiếp đúng là nhiều chiện) cần phải kiểm tra lại coi sao? Check thực tế mới được, vậy thì làm sao? Làm một phát ọp với mem FFC coi sao bạn sẽ biết ngay mà!!! Nhậu với FFC thì sao? Bạn có biết uống rượu không? Không được thì uống bia nhé? Không được luôn àh? Vậy uống Coke nhé? Cũng không được àh? bị tiểu đường àh? Vậy thì Lavie nhé (cái này không được nữa chắc bó toàn thân luôn).
Quay lại cái “nội quy ăn nhậu” cái này không biết sao chứ toàn thấy truyền chữ nhau làm cho một số mem thấy choán, không choán sao được đâu phải ai cũng đủ tiền để nộp Chivas, 1/2 chai cũng đuối chứ đừng nói 2 chai (cái này chắc cũng phải xem lại) nhưng sao nhiều mem tham gia thế nhể, mà hình như có cả sinh viên, trước đây cũng có nhiều mem nêu gương xấu của FFC vì ăn nhậu nhiều (chưa nghe nói việc đóng 2 chai rượu), cũng đúng thôi, ăn nhậu thì cả làng cùng chê chứ đâu riêng gì một người (vợ cả em còn chê em nhậu ….. kém nữa là), nhưng FFC hình như vẫn tồn tại.
Như trên đã nói dân VN đã hình thành nên một nền “văn hóa ăn nhậu”, mà mem FFC phần lớn đều là dân VN vậy thì quay về bản chất của dân VN thôi.
Nói túm lại em là dân VN, em là mem FFC, tới giờ em chưa rút khỏi FFC vậy các bác quyết giùm em nhé!!!
(không biết các chi hội khác có “ăn nhậu” không nhể? Chắc phải nghiên cứu thêm!!!)
Last edited by a moderator:
Chủ đề tương tự