Khupho2 nói:Em có thằng bạn cao 1m85, nặng 90 ký, cũng biết vài chiêu võ vẽ nên thỉnh thoảng giúp người. Bữa kia đi từ SG về BD qua đoạn cầu vượt đang xây dựng gần cầu Bình Triệu, trời đã tối, hắn thấy 1 ông và 1 cô tuổi băm đang đôi co dữ dội. Hắn dừng xe lại hỏi: Có chuyện gì thế? thì cô ta chạy mất. Ông già kêu "Cướp, cướp!" Cô ta nhảy phắt lên 1 xe đang chạy sẵn, nhằm hướng BD vọt mất tiêu, thằng bạn em đuổi theo nhưng không kịp liền quay lại hỏi: Bác có bị mất gì không? "Trời ơi! Nó cướp mất điện thoại của tui rồi!" Rồi ông quay sang thằng bạn tui xỉa xói: "Mày còn hỏi gì nữa! Mày chắc chắn là đồng bọn của bọn nó! Tao đã nhớ mặt mày và ghi lại số xe của mày, tao sẽ trình báo công an!"
Các bác thấy thía nào ạ?
Ông già này chắc bị gái lừa, đang quê độ đó mà
Cây ngay đâu sợ chết đứng bác chủ ơi!
Làm người tốt thì vẫn nên tiếp tục thôi! Thật giả thì có người sẽ minh chứng được cho mình! Chắc ông già đang bực mình nên nghĩ chưa ra bác ah!
Hôm trước nó vừa đạp 1 thằng có dao rớt xuống hồ đó bác!xecatang nói:Ủng hộ bạn bác chủ tiếp tục làm Lục Vân Tiên hiện đại.![]()