Chưa hẳn đã đúng. Qua đường thiếu quan sát, nhắm mắt nhắm mũi từ trong lề đường lao thẳng ra bất kể là đang có nhiều xe phía ngoài.Qua đường ở Sài gòn là giao tính mạng cho người đi xe trên đường rồi bác ạ. Vấn đề là người ta đi đúng mà một người điềm đạm như bác lại giật cái tít đánh giá hành vi sai khi bác đang ngồi 4 bánh.
Tốt chứ ! Nhiều người nói hay (chém gió) nhưng thực tế thì hành xử không được hay lắm đâu.Thớt bị ném đá hơi nhiều....![]()
TH như anh thì..em nhường chắc luôn. Vì 2B có tâm thế ...bang tuốt luốt. Mình dại gì dây vô cho mệt.Tốt chứ ! Nhiều người nói hay (chém gió) nhưng thực tế thì hành xử không được hay lắm đâu.
Sao bác lại phản ứng như thế khi bị chê? Trường hợp cụ thể này tôi thấy bác phản ứng quá mức nóng. Người đi bộ đã ra từ xe Inova trước, Bác nóng chỉ vì họ nhường Inova mà không nhường bác? Nhắm mắt vì không nhường xe to là Bác?Chưa hẳn đã đúng. Qua đường thiếu quan sát, nhắm mắt nhắm mũi từ trong lề đường lao thẳng ra bất kể là đang có nhiều xe phía ngoài.
Trường hợp này tất cả các PT đều phải nhường vì đó là người đi bộ trên vạch ưu tiên cho người đi bộ.Thấy anh 2B băm bổ quá, thôi nhường. Chắc anh ấy mới đi "Tây thiên" về có vẻ tự tin.
Anh ấy đúng chứ !?
View attachment 526679

Chỉ vì không nhường xe to bác ý mà bác ý phán là bất cần đời và....nhắm mắt nhắm mũi. HícTrường hợp này tất cả các PT đều phải nhường vì đó là người đi bộ trên vạch ưu tiên cho người đi bộ.![]()
Đã là con người sẽ có lúc nhận thức sai lầm. Hơn nhau ở chổ là có biết sửa sai hay là không thui.............