quan điểm của mình là trước khi vào giao lộ thì mình phải nhận thức được rằng mình phải nhường cho ai và ai phải nhường cho mình, chứ ko phải thấy xe đằng trước qua được thì mình phải cố gắng bám theo nối đuôi để giành đường, khỏi phải nhường ai.Ở giao lộ "đồng quyền" nếu cả hai xe cùng đến giao lộ thì xe bên phải có quyền đi trước, còn nếu 1 xe bất kỳ đã vào trong giao lộ rồi thì xe khác vào giao lộ sau phải nhường nó (kể cá là xe máy, xích lô, ba gác...).
Trường hợp này cái Cruze nối đuôi anh Vinasun và đang loay hoay nhường đường cho nhóm xe máy chen ngang thì bác chủ phi vào nối đuôi đám xe máy kia và định chặn đầu nó tiếp ngay trên làn đường của Cruze, nó bực là phải. Nếu là em lỡ chạy như trong trường hợp này thì em sẵn sàng sorry anh Cruze.
anyway, luật ở Mỹ cũng vậy nhưng văn hóa giao thông của họ sẽ là theo thứ tự. Ví dụ: anh vinasun qua trước, xong đến xe anh chủ, rồi đến xe Cruze, rồi đến xe đi sau anh chủ....cứ thế tiếp tục