Để làm gì hả bác? Ai giám chắc anh ấy xỉn? Có thể anh ấy xỉn nhưng người ta kêu ăn trúng bị ói thì sao? Muốn phạt say xỉn thì phải có số liệu đo nồng độ cồn mà bác, chứ khơi khơi khơi sao phạt? và phạt mức nào?Gửi clip lên Công an giao Thông tỉnh đi Bác.

Chắc bác ko hỉu ý em? Vậy bác nghĩ a chủ thớt đăng lên đây chi? Giải trí hay xâu xa hơn là Bôi nhọ CB NN?Để làm gì hả bác? Ai giám chắc anh ấy xỉn? Có thể anh ấy xỉn nhưng người ta kêu ăn trúng bị ói thì sao? Muốn phạt say xỉn thì phải có số liệu đo nồng độ cồn mà bác, chứ khơi khơi khơi sao phạt? và phạt mức nào?

Ói chưa chắc đã là do say xỉn. Bị trúng thực hay nguyên nhân gì đó cũng ói. Thấy hiện tượng chưa kết luận được. Có lần mình bị say cafe. Mẹ ở nhà pha cafe cho mình. Thương con pha 2 gói cafe sữa loại pha sẵn luôn. Mình đi vội dứt hết cả ly. Trời ạ, mình vừa đi vừa nhợn, say ói chịu không nổi, ậm ẹo phờ phạc mất cả buổi sáng. Từ đó sợ nó lắm, có pha dặn làm 1 gói thôi.
Em đưa clip lên chỉ để nhắc nhở mình và mọi người đừng nên quá chén. Nếu đặt trường hợp các bác ở vào vị trí của em thì các bác làm sao vì anh ấy không còn tự chủ nữa. Nếu gọi CA thì họ có kịp thời giải quyết hay không? Còn em chỉ biết chạy theo anh ấy về đến nhà. Đến tận bây giờ em cũng không biết nên làm gì khi gặp trường hợp này. Theo các bác thì làm như thế nào?