Chủ đề tương tự
Văn hoá GT của một số tài xế 4b rất đắt tiền nên họ rất ít lấy ra xài, họ sợ bị " phí " , vãi
Bác chịu khó qua chổ hội đồng Anh..... ngã 4 Mạc Đỉnh Chi và Lê Duẩn
còn không thì trường Lê Quý Đôn, cổng NTMK
éo mẹ con chúng nó học Anh văn gốc Ăng-lê, nên chúng nó đậu 4b thành hàng 2 ... phớt ăng-lê
còn không thì trường Lê Quý Đôn, cổng NTMK
éo mẹ con chúng nó học Anh văn gốc Ăng-lê, nên chúng nó đậu 4b thành hàng 2 ... phớt ăng-lê
Ca này quá khó để bình luận đó các bác nhoen!
Mềnh chả biết phải hành xử ra sao nếu bị rơi vào trường hợp này!
1. Vi phạm luật giao thông
2. Đón con: phải làm sao đây. Căn đúng giờ, để đến đón 1 cái, chạy luôn, dừng đúng 15 giây.
Nhưng bị quả con ra muộn 1-2 phút, chạy đâu???
2 bên, ai cũng có lý lẽ riêng để biện hộ cho việc đúng sai.
Vậy sao các bác??? Ko biết luôn
Mềnh chả biết phải hành xử ra sao nếu bị rơi vào trường hợp này!
1. Vi phạm luật giao thông
2. Đón con: phải làm sao đây. Căn đúng giờ, để đến đón 1 cái, chạy luôn, dừng đúng 15 giây.
Nhưng bị quả con ra muộn 1-2 phút, chạy đâu???
2 bên, ai cũng có lý lẽ riêng để biện hộ cho việc đúng sai.
Vậy sao các bác??? Ko biết luôn
chạy đến chổ tấp vào bên lề được thì dừng hoặc đậu xe lại, xuống xe đi bộ lại cổng trường ...
chằng qua thiếu giáo dục từ cha mẹ ... nên cứ thế làm càn cho được việc ... tiện thể dạy con luôn như zầy ... phải làm bậy như zầy , chúng mày mới được cơm bưng nước rót tận mồm, xe đưa đón tận cửa .....
chằng qua thiếu giáo dục từ cha mẹ ... nên cứ thế làm càn cho được việc ... tiện thể dạy con luôn như zầy ... phải làm bậy như zầy , chúng mày mới được cơm bưng nước rót tận mồm, xe đưa đón tận cửa .....
Ca này quá khó để bình luận đó các bác nhoen!
Mềnh chả biết phải hành xử ra sao nếu bị rơi vào trường hợp này!
1. Vi phạm luật giao thông
2. Đón con: phải làm sao đây. Căn đúng giờ, để đến đón 1 cái, chạy luôn, dừng đúng 15 giây.
Nhưng bị quả con ra muộn 1-2 phút, chạy đâu???
2 bên, ai cũng có lý lẽ riêng để biện hộ cho việc đúng sai.
Vậy sao các bác??? Ko biết luôn
Chục năm nay kinh nhất là cái đám phụ huynh đón con chỗ Trần Cao Vân ngay cây xăng.chạy đến chổ tấp vào bên lề được thì dừng hoặc đậu xe lại, xuống xe đi bộ lại cổng trường ...
chằng qua thiếu giáo dục từ cha mẹ ... nên cứ thế làm càn cho được việc ... tiện thể dạy con luôn như zầy ... phải làm bậy như zầy , chúng mày mới được cơm bưng nước rót tận mồm, xe đưa đón tận cửa .....
Đậu hàng dài cả đoàn vài chục cái, hiên ngang bên trái. Xe sau ko biết ( tưởng kẹt xe, cứ xếp thành hàng dài để chờ)
Vô cùng phản cảm.
Nói chung là Triện dài, ko hồi kết!
có lấy cây nĩa ko anh.Chục năm nay kinh nhất là cái đám phụ huynh đón con chỗ Trần Cao Vân ngay cây xăng.
Đậu hàng dài cả đoàn vài chục cái, hiên ngang bên trái. Xe sau ko biết ( tưởng kẹt xe, cứ xếp thành hàng dài để chờ)
Vô cùng phản cảm.
Nói chung là Triện dài, ko hồi kết!

coi đánh ba anh.Đi đâu mà vô muộn thế

Đá banh gặp anh @Ban Forte, đúng đàicoi đánh ba anh.![]()