Hạng B2
21/12/05
361
15
16
Vanchuyennhanh.com
Lúc nãy chiếc xe tải của cty em đậu trước cửa cty trên đường Bạch Đằng trong tình trạng bị bể bánh, đội tuần tra công an trật tự-113 quận Tân Bình đến kiểm tra. Do kg để ý nên em tưởng họ kiểm tra 2 chiếc xe du lịch đỗ gần đấy. Đến khi qua quán cf bên cạnh thì thấy xe cẩu đang chuẩn bị kéo xe của em đi. Em chạy ra hỏi thì cảnh sát Lê Duy Phước nói không cho xuất trình giấy tờ, lập biên bản xe vắng chủ kéo về công an quận mặc dù em đã hết lời trình bày là không để ý và xe đang bị bể bánh chờ thợ đến vá vỏ. Các bác cho em hỏi em sẽ khiếu kiện vụ việc này thế nào? Đến ai? Em thì em quyết tâm theo đuổi việc này đến cùng vì quá ư là bức xúc rồi.
 
Hạng B1
3/8/13
89
8
0
Khó nói,vì xe cty đậu trước cty bể bánh không chịu thay bánh sơ cua hay xử lý liền. XXX kéo xe về là đúng rồi, đường BD lưu thông luôn bị kẹt, Việc làm này của XXX đáng ủng hộ, sẽ phạt tài xế lái xe , không phạt công ty đâu .
 
Hạng B2
21/12/05
361
15
16
Vanchuyennhanh.com

E mới từ công an quận TB về, làm việc với đội phó tt-113 Hà Văn Tám, anh ấy gọi 2 thằng cs giữ xe em là Lê Quang Hoà và Lê Duy Phước lên, nói chung là cãi nhau qua lại ầm ĩ cả phòng làm việc lên. E thì bảo lưu ý kiến của e còn 2 thằng đấy thì khăng khăng nói e trốn khi cs kiểm tra xe và khi xe kéo chuẩn bị kéo đi thì mới xuất hiện và kg hợp tác. Anh Tám này cũng mắng 2 thằng lính và cho rằng e cũng sai vì theo luật xe hư phải có tín hiệu thông báo và có người ở đấy. Anh ấy nói em chịu tiền xe cẩu 500k nhưng e nhất định kg chịu thà để xe ở đấy đi kiện chứ 5k cũng kg đóng. Anh ấy nói đi xin ý kiến lãnh đạo quận khoảng 30p rồi quay về nói trả xe cho e nhưng yêu cầu e viết 1 bản tường trình xin nhận lại xe. E thấy cũng quá mệt và mất tg nên đồng ý cho xong. Báo cáo để các bác biết.

 
Hạng B1
3/8/13
89
8
0
phuongnam nói:
E mới từ công an quận TB về, làm việc với đội phó tt-113 Hà Văn Tám, anh ấy gọi 2 thằng cs giữ xe em là Lê Quang Hoà và Lê Duy Phước lên, nói chung là cãi nhau qua lại ầm ĩ cả phòng làm việc lên. E thì bảo lưu ý kiến của e còn 2 thằng đấy thì khăng khăng nói e trốn khi cs kiểm tra xe và khi xe kéo chuẩn bị kéo đi thì mới xuất hiện và kg hợp tác. Anh Tám này cũng mắng 2 thằng lính và cho rằng e cũng sai vì theo luật xe hư phải có tín hiệu thông báo và có người ở đấy. Anh ấy nói em chịu tiền xe cẩu 500k nhưng e nhất định kg chịu thà để xe ở đấy đi kiện chứ 5k cũng kg đóng. Anh ấy nói đi xin ý kiến lãnh đạo quận khoảng 30p rồi quay về nói trả xe cho e nhưng yêu cầu e viết 1 bản tường trình xin nhận lại xe. E thấy cũng quá mệt và mất tg nên đồng ý cho xong. Báo cáo để các bác biết.
Theo như bác chủ kể thì 2 CS này làm việc đúng, thằng đội phó xử lý tầm bậy, để người vi phạm tranh cãi với người vi phạm u sùm. Ban Thanh tra CATP cần xử lý đội phó này.
 
Hạng B1
10/7/08
74
1
18
52
Chính xác là phải xử có tình lý tại hiện trường là tốt nhất
Xe của bạn đă đậu quá lâu!!!! Xe cẩu của CA tới thì là bạn đã đẻ vô chủ lâu rồii bạn ui!!!!
 
Hạng C
18/1/15
702
536
93
49
E mới từ công an quận TB về, làm việc với đội phó tt-113 Hà Văn Tám, anh ấy gọi 2 thằng cs giữ xe em là Lê Quang Hoà và Lê Duy Phước lên, nói chung là cãi nhau qua lại ầm ĩ cả phòng làm việc lên. E thì bảo lưu ý kiến của e còn 2 thằng đấy thì khăng khăng nói e trốn khi cs kiểm tra xe và khi xe kéo chuẩn bị kéo đi thì mới xuất hiện và kg hợp tác. Anh Tám này cũng mắng 2 thằng lính và cho rằng e cũng sai vì theo luật xe hư phải có tín hiệu thông báo và có người ở đấy. Anh ấy nói em chịu tiền xe cẩu 500k nhưng e nhất định kg chịu thà để xe ở đấy đi kiện chứ 5k cũng kg đóng. Anh ấy nói đi xin ý kiến lãnh đạo quận khoảng 30p rồi quay về nói trả xe cho e nhưng yêu cầu e viết 1 bản tường trình xin nhận lại xe. E thấy cũng quá mệt và mất tg nên đồng ý cho xong. Báo cáo để các bác biết.
Bác đồng ý viết tường trình hay chịu tiền xe cẩu !
 
  • Like
Reactions: vioswhite