- Status
- Không mở trả lời sau này.
Ủng hộ Cụ Bùi, bắt chước Bá hộ Xường ngày xưa đây mà. Có kèo thơm cho em mua cổ phần với ... Trong nước em không biết, chứ nhìn xung quanh, xứ mình chỉ cần "trồng cây gì, nuôi con gì" góp phần nuôi 600 triệu mạng trong Asean và cả tỷ Tung Của kế bên, thoả mãn cái nhu cầu thứ hai trong Thở, Ăn, Mặc, Ở,...thì không bao giờ lo đói Cụ nhỉ...Em bày đi theo làm đệ tử Boyd Au cũng là cái này. Chắc Cụ Bùi có quan hệ rộng với cấp cao xung quanh í... Oánh dấu
Hôm rồi em đi Gia Lai bán chiếc xe, ông khách mua xe quý quá giữ lại nhậu mấy ngày. Thấy bà con làm nông dễ kiếm tiền quá, cứ quẳng vào rẫy cafe hoặc tiêu là sống khỏe. Bèo bèo ngàn trụ tiêu đầu tư 200tr 1-2 năm đủ vốn.
Ông khách mua xe hồi lên đó với 2 bàn tay trắng đi làm thuê, có tí vốn giờ cho dân vay đến mùa trả bằng cafe với tiêu. Đồng thời thu gom nông sản bán cho các công ty xuất khẩu. Làm vài năm giờ khá khẩm, ngồi nhậu mở tủ cho xem cái sổ tiết kiệm 3 tỷ ngoài ra nhà cửa, xe hơi, xe tải
Ông khách mua xe hồi lên đó với 2 bàn tay trắng đi làm thuê, có tí vốn giờ cho dân vay đến mùa trả bằng cafe với tiêu. Đồng thời thu gom nông sản bán cho các công ty xuất khẩu. Làm vài năm giờ khá khẩm, ngồi nhậu mở tủ cho xem cái sổ tiết kiệm 3 tỷ ngoài ra nhà cửa, xe hơi, xe tải
Em biết một bác, thậm chí rất thân thiết trong mảng lương thực của NK. Nhưng với tình hình khó khăn này bác í đã lặn luôn rồi. Trước đây bác nầy cũng nổi tiếng lém.hieuvv nói:Trên này có ai làm cho quỹ đầu tư của Nguyễn Kim ko nhỉ, nghe ông thầy e nói nó tham gia mua bán gạo cũng dữ lắm !
Em cảm ơn các cụ đã bỏ công bỏ sức trả lời bài của em.
Hiện nay em mới form được idea thế này.
1- Tổng quan
Nhìn quanh 2000 năm lịch sử, rõ ràng Việt Nam chả có lợi thế gì ngoài nghề nông, dệt tơ, nuôi tằm và đánh bắt từ sông tiến tới đánh bắt biển gần bờ.
Khoa học kỹ thuật phát triển ở mức tệ đến vô cùng tệ.
Chả làm được ra cái gì ngoại trừ bắt chước người ta, mà khả năng bắt chước người của Việt Nam thua xa Trung Quốc.
Do vậy, với lợi thế địa chính trị như này, em dự là trong 10-20 năm nữa (khoảng 2 thế hệ kế cận nữa) Việt Nam cũng không thay đổi được.
2- Cơ sở lý luận
Trên thế giới, mỗi quốc gia đều đóng vai trò quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu dựa trên năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia.
Ví như thằng Nhật mắt híp làm máy ảnh, thằng Hàn Quốc lùn làm điện thoại và điện tử dân dụng, thằng Trung Quốc đông dân lo may mặc và nhu yếu phẩm giá rẻ, thằng Singapore chẳng có tài nguyên thì đi làm cảng biển trung chuyển và trung tâm kinh tế, thằng Thái Lan chuyển dịch cơ cấu từ nông nghiệp sang công nghiệp nhẹ. Tất cả những thằng này đều dựng nước trên nền tảng năng lực cạnh tranh của nó.
5 châu đều như vậy cả. Và không thể cứ thấy thằng Nhật nó làm máy ảnh ngon là ta cũng nhảy vào máy ảnh, thằng Mỹ làm máy bay ngon là ta nhảy vào lắp ráp máy bay. Người Việt thì kém, từ trình độ, tư duy để khả năng làm việc nhóm, làm việc tổ. Nên cuối cùng, nhìn quanh đi quẩn lại Việt Nam chỉ giỏi bốc vác, chổng mông trồng lúa, trồng cây và phục vụ lương thực cho thế giới nghe chừng là lợi thế cạnh tranh của ta.
3- Thực tiễn
Xét về tổng quan, chúng ta có những ngành sau
Trừ mấy thằng móc khoáng sản lên bán thì các thằng thép, cảng biển, phân gio, đều không sớm thì muộn cũng chết. Nhiều thằng đã chết mà chưa được "quyền" chết. Nên xét cho cùng, ta chỉ có nhóm ngành ta còn sống thoi thóp được đó là NUÔI-TRỒNG-ĐÁNH-BẮT
Nhóm ngành này có một đặc thù là phải phụ thuộc nhiều vào thời tiết, mùa màng nhưng điểm mạnh của ngành này là không bao giờ....ế! Chỉ có là đắt hay là rẻ thôi.
Xét theo biên độ 10 năm, giá lương thực và thực phẩm bao gồm nông-lâm-thủy-hải sản đều tăng cả. Nông dân có thể đói dài mồm nhưng con buôn thì không bao giờ chết đói vì tiền lưu kho bãi, ém hàng, hoặc phương án bán 'lúa non' luôn hiệu quả.
4- Kết luận sơ bộ và các rủi ro đặt ra
Có nên làm con buôn không?
Có nên tham gia chuỗi cung ứng và định vị mình là điểm 'refine', điểm sáng 'xuất tinh' của Việt Nam không?
Nên lập một công ty XNK mới toe, hay múc lại một thằng đang tồn tại?
Bạn hàng là ai? Nước xuất khẩu chỗ nào? Phương án đóng gói bán trong nước ra sao?
Em lại ngồi chờ gạch của các cụ!
Hiện nay em mới form được idea thế này.
1- Tổng quan
Nhìn quanh 2000 năm lịch sử, rõ ràng Việt Nam chả có lợi thế gì ngoài nghề nông, dệt tơ, nuôi tằm và đánh bắt từ sông tiến tới đánh bắt biển gần bờ.
Khoa học kỹ thuật phát triển ở mức tệ đến vô cùng tệ.
Chả làm được ra cái gì ngoại trừ bắt chước người ta, mà khả năng bắt chước người của Việt Nam thua xa Trung Quốc.
Do vậy, với lợi thế địa chính trị như này, em dự là trong 10-20 năm nữa (khoảng 2 thế hệ kế cận nữa) Việt Nam cũng không thay đổi được.
2- Cơ sở lý luận
Trên thế giới, mỗi quốc gia đều đóng vai trò quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu dựa trên năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia.
Ví như thằng Nhật mắt híp làm máy ảnh, thằng Hàn Quốc lùn làm điện thoại và điện tử dân dụng, thằng Trung Quốc đông dân lo may mặc và nhu yếu phẩm giá rẻ, thằng Singapore chẳng có tài nguyên thì đi làm cảng biển trung chuyển và trung tâm kinh tế, thằng Thái Lan chuyển dịch cơ cấu từ nông nghiệp sang công nghiệp nhẹ. Tất cả những thằng này đều dựng nước trên nền tảng năng lực cạnh tranh của nó.
5 châu đều như vậy cả. Và không thể cứ thấy thằng Nhật nó làm máy ảnh ngon là ta cũng nhảy vào máy ảnh, thằng Mỹ làm máy bay ngon là ta nhảy vào lắp ráp máy bay. Người Việt thì kém, từ trình độ, tư duy để khả năng làm việc nhóm, làm việc tổ. Nên cuối cùng, nhìn quanh đi quẩn lại Việt Nam chỉ giỏi bốc vác, chổng mông trồng lúa, trồng cây và phục vụ lương thực cho thế giới nghe chừng là lợi thế cạnh tranh của ta.
3- Thực tiễn
Xét về tổng quan, chúng ta có những ngành sau

Trừ mấy thằng móc khoáng sản lên bán thì các thằng thép, cảng biển, phân gio, đều không sớm thì muộn cũng chết. Nhiều thằng đã chết mà chưa được "quyền" chết. Nên xét cho cùng, ta chỉ có nhóm ngành ta còn sống thoi thóp được đó là NUÔI-TRỒNG-ĐÁNH-BẮT
Nhóm ngành này có một đặc thù là phải phụ thuộc nhiều vào thời tiết, mùa màng nhưng điểm mạnh của ngành này là không bao giờ....ế! Chỉ có là đắt hay là rẻ thôi.
Xét theo biên độ 10 năm, giá lương thực và thực phẩm bao gồm nông-lâm-thủy-hải sản đều tăng cả. Nông dân có thể đói dài mồm nhưng con buôn thì không bao giờ chết đói vì tiền lưu kho bãi, ém hàng, hoặc phương án bán 'lúa non' luôn hiệu quả.
4- Kết luận sơ bộ và các rủi ro đặt ra
Có nên làm con buôn không?
Có nên tham gia chuỗi cung ứng và định vị mình là điểm 'refine', điểm sáng 'xuất tinh' của Việt Nam không?
Nên lập một công ty XNK mới toe, hay múc lại một thằng đang tồn tại?
Bạn hàng là ai? Nước xuất khẩu chỗ nào? Phương án đóng gói bán trong nước ra sao?
Em lại ngồi chờ gạch của các cụ!
Có nhiều xiền thì múc cái có sẵn.
ít xiền thì cổ phần.
ko có xiền thì cộng sinh, cấy nấm rồi nhân đàn sau.
ít xiền thì cổ phần.
ko có xiền thì cộng sinh, cấy nấm rồi nhân đàn sau.
Hê hê Bùi tính đóng gói bán trong nước ư, có sang lại một công ty của một VK ko? Thế mạnh cty này là bao tiêu vùng nguyên liệu toàn lúa dài ngày ==> chỉ bán được cho khách quen có tiền. Lý do sang, cạnh tranh ko nổi với trên thì gạo Thái dưới thì gạo Việt tẩm hương liệu.
Khi tham gia cái chuỗi cung ứng đó thì bản thân chủ thớt có lợi thế cạnh tranh gì so với các đồng chí con buôn khác hay không?
Nếu có, khỏi cần hỏi lung tung.
Nếu không, quên ngay ý tưởng này.
Nếu có, khỏi cần hỏi lung tung.
Nếu không, quên ngay ý tưởng này.
Phi thương bất phú là đây! Vấn đề vẫn là đầu ra. Này nhé, em có quen hai người. Một là có bà con ở Mỹ chuyên mở hệ thông siêu thị bán đồ cho việt kiều ở bển. Ổng về Vn đem đi rất nhiều thứ qua đó và rất thành công! Người thư hai cũng có bà con ở Mỹ, chuyên may quần áo kiểu (nữ) và xuất qua bển... Công nhân lên tới hàng ngàn ngàn... Bây giờ làm ăn của ngành may khó khăn là thế mà bạn ấy vẫn xuất và hốt đều đều. Tóm lại: Có người bên đó thấu hiểu market để tìm đầu ra là yếu tố quan trọng và quyết định! Phải làm quả ngâm cứu thị trường cho vững vàng và chắc chắn! Bắt chước mấy ku Nhật lùn qua đó ăn dầm nằm dề để ngâm cứu nhu cầu của bọn ngoại bang và sau đó làm hàng bán cho nó!
T7 này em cũng làm chuyến ngâm cứu Kampuchea khoảng 1 tuần về mảng ẩm thực. Hy vọng có cửa! Hehe... Rất hiểu cái khổ tâm ngâm tiền trong bank của Bùi!!!
T7 này em cũng làm chuyến ngâm cứu Kampuchea khoảng 1 tuần về mảng ẩm thực. Hy vọng có cửa! Hehe... Rất hiểu cái khổ tâm ngâm tiền trong bank của Bùi!!!
- Status
- Không mở trả lời sau này.