Chủ đề tương tự
Trên đường chỉ cần một tí... là có chuyện. Bác nên "lạnh" trong những tình huống dễ gây ức chế.Mình cũng hơi bực tí, chỉ nhá tí thôi mà. Mới hay thuật ngữ giao thông gọi là road rage là một cái gì đó có thật ấy ah. Mình sẽ cố gắng kiểm soát!
Gặp những tài hổ báo, em luôn nhường tuyệt đối vì có quan điểm "càng xa họ càng tốt, để họ gặp sự cố ở nơi khác, ko phải lúc này, ko phải với mình"
Mình nghĩ cao tốc cần phải giữ khoảng cách an toàn, ai ngờ, vừa hở tí là bác to con này lại gây khó cho em. Lần sau kinh nghiệm vậy. Cám ơn bác hmq.
Lên cao tốc, các xe tải lớn, nặng thường không còn hổ báo nữa nhưng họ sẽ chạy theo kiểu tận dụng trớn, quán tính. Do khi cần vượt họ phải lấy đà từ xa nên một khi đã chọn vượt, họ sẽ cố gắng vượt dứt khoát dù có hơi chèn ép các xe nhỏ, nhưng sau đó sẽ trở lại làn trong. Hiểu được ý này, bác chỉ cần chậm lại 1 nhịp là được, sau đó thì tăng tốc vượt lại sau.
Mấy vụ này gặp hoài, đôi khi mình phải nhìn bánh xe của họ so với vạch, nếu có xu hướng thu nhỏ lại thì mình phải giảm tốc để họ qua trước.