Em cũng hay thuê xe tự lái.Hôm nay chở gd đi vt chơi khi qua hầm thủ thiêm thì bị 1 anh vẫy vào và nói xuống xe qua bên kia đường để xem lỗi. Thì thấy lỗi 68/60 hồi 12/6. Khỗ nỗi xe nhà e cũng là xe cho thuê tự lái. Qua nữa năm trời chã biết ai chạy hôm đó. Nếu biết thì làm cách nào bắt họ đóng khi hợp đồng đã kết thúc nhiều tháng.
Kiểu này chắc phải bán xe quá.
Bác chủ xe làm cái hợp đồng thuê xe từ ngày nào tới ngày nào, ai lái (tài xế và người thuê xe đó phải cam kết, ký tên vào hợp đồng luôn). Chụp hình hộ khẩu, bằng lái xe và cái hóa đơn tiền điện (để chắc ăn mình đang ở đúng địa chỉ đó).
Trong hợp đồng ghi rõ, người thuê xe sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu sau này có thông báo phạt nguội. Việc này có thể hơi khó đòi, nhưng có cơ sở để tìm. Nếu bác nào không chịu ký, bác chủ ấy không cho thuê xe.
Ngoài ra, bác chủ cũng dặn rất kĩ là tránh cái hầm chui sông Sài Gòn, vì 99% xe đã bị chụp hình vi phạm, sẽ bị "thộp" lại.
Em cũng hay thuê xe tự lái.
Bác chủ xe làm cái hợp đồng thuê xe từ ngày nào tới ngày nào, ai lái (tài xế và người thuê xe đó phải cam kết, ký tên vào hợp đồng luôn). Chụp hình hộ khẩu, bằng lái xe và cái hóa đơn tiền điện (để chắc ăn mình đang ở đúng địa chỉ đó).
Trong hợp đồng ghi rõ, người thuê xe sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu sau này có thông báo phạt nguội. Việc này có thể hơi khó đòi, nhưng có cơ sở để tìm. Nếu bác nào không chịu ký, bác chủ ấy không cho thuê xe.
Ngoài ra, bác chủ cũng dặn rất kĩ là tránh cái hầm chui sông Sài Gòn, vì 99% xe đã bị chụp hình vi phạm, sẽ bị "thộp" lại.
Chuẩn, bác chủ nên áp dụng.
Cơ mà 68/60 thì 750k à, có đến nổi phải bán xe bỏ nghề không bác
1 người thuê ko sao chức chục người thuê thì chắc bán thật ấy chứ.Chuẩn, bác chủ nên áp dụng.
Cơ mà 68/60 thì 750k à, có đến nổi phải bán xe bỏ nghề không bác![]()

Ko sao bác nhoe. Mua xe chọn loại có cảm biến đèn để khỏi phải lăn tănHôm qua em đi từ phía quận 2 về chui hầm quên bật đèn lúc phát hiện thì gần ra hầm luôn rồi hok bik có sao hok nữa .