Để oser đọc!
Vote cho bạn câu hay nhất trong ngày! LOL
Để oser đọc!
dòng bôi đen đầu tiên : Biển 80, thì sao bác ? có quyền thích chạy vào đường nào cũng được à ( khi lưu thông bình thường, không có xe CSGT dẫn đường ) . Trong mắt tôi, đa số ( không phải tất cả ) bọn tài xế biển xanh / biển đỏ là lũ súc vật, nói hơi nặng thế là vì đã chứng kiến quá nhiều lần chúng nó coi luật pháp không là cái quái gì cả.Mấy ông áo xanh và dân phòng đều là những anh ko qua trường lớp đào tạo bài bản, bắt nạt dân nó quen nên tưởng ai cũng như ai. Có biết biển 80 là gì đâu. Chưa kể xe có Lọ Mực. (Tội nghiệp cho anh Áo Vàng, năn nỉ gần chớt). Bởi dzậy, ở Việt Nam mình toàn mấy anh dân phòng, áo Xanh hay làm càn!
Ở Tây, đụng vào mấy xe này, nó bắn trước rồi mới xuống xe hỏi Cái Xác chết rằng: Ê, mầy là ai vậy!!!
Chết mà không kịp hiểu lý do tại sao!!!
Bác nói thế không chuẩn tí nào ? Xe của Phó thủ tướng thì sao ? Có quyền dẫm đạp lên luật pháp sao ? Cảnh vệ là thể loại gì ? Không cần tôn trọng pháp luật sao ? Vậy ở VN luật chỉ áp dụng cho ông chủ ( dân đen ) chứ không áp dụng cho đầy tớ ( quan chức ) và đầy tớ của đầy tớ ( lái xe của quan chức ).Mịa mấy thằng tài biển xanh biển đỏ, chúng nó nghĩ chúng nó là cái c... gì ?Ai phạt, ai dám dừng???
Cái loại áo Vàng be bé, xinh xinh, Cảnh vệ họ xơi tái nhé!
xứ nào mà công bộc ngu vãi, không thông minh như công bộc xứ mình, không biết bắt tay nhau để cướp tiền của dân mà lại đi phạt lẫn nhau.Các anh coi thế này có còn gì là tinh thần đồng đội? Xe của CSGT, dừng ở đoạn có 2 vạch vàng bị anh Công chính phạt 70 SGD
Chính xác đó bác, có ai đứng trên pháp luật? COCCClip này lâu rồi...xe này chạy vào đường ngược chiều.
CSGT xử vậy là bậy, phải cho về đồn...