Mùa euro, đại ca tạm nghỉ gà chuyển qua banh. Ngày 2-3 trận, tài - xỉu, phạt góc, giao bóng... các đệ làm sao coi cho được. Hậu quả là...nhằm nhò gì, tối qua từ ĐL về ngang qua Định Quán trời tối, mưa tầm tã mấy anh còn đứng đường được nữa mà.
Nâng bi láo
Ối, bác cứ nghĩ thế này xem
Hôm qua Hn nắng gần 39, rồi những hôm ngập lụt, rồi giờ tan sở tan trường, ngày lễ hội, đêm khuya gần như trên các tuyến QL các anh vẫn túc trực, rất cần mẫn, ngày quên ăn, đêm quên ngủ, bất chấp nắng mưa khói bụi, vì công tác Gt, Xh rất cần các anh ấy giữ trật tự Gt. Không có là không ổn.
Các thượng khách đến Vn, nhìn các anh ấy biết họ đại diện một ngành, một quốc gia, dất là quan trọng. Không có dẫn đường sao đi được.
Và tất nhiên các anh ấy hiểu vinh dự và trách nhiệm của mình, nên các anh đã làm rất tốt, quản gì những việc trên.
Có lẽ vì thế mà các anh ấy thích đứng đường.
thế à? Toàn 1 chiều, chiều còn lại để trong két sắt à?Ối, bác cứ nghĩ thế này xem
Hôm qua Hn nắng gần 39, rồi những hôm ngập lụt, rồi giờ tan sở tan trường, ngày lễ hội, đêm khuya gần như trên các tuyến QL các anh vẫn túc trực, rất cần mẫn, ngày quên ăn, đêm quên ngủ, bất chấp nắng mưa khói bụi, vì công tác Gt, Xh rất cần các anh ấy giữ trật tự Gt. Không có là không ổn.
Các thượng khách đến Vn, nhìn các anh ấy biết họ đại diện một ngành, một quốc gia, dất là quan trọng. Không có dẫn đường sao đi được.
Và tất nhiên các anh ấy hiểu vinh dự và trách nhiệm của mình, nên các anh đã làm rất tốt, quản gì những việc trên.
Có lẽ vì thế mà các anh ấy thích đứng đường.
thế à? Toàn 1 chiều, chiều còn lại để trong két sắt à?
Dạ không hiểu ý bác. Đường một chiều hay đường có dải phân cách cứng an toàn lắm ạ.

Không chỉ có bi, em thấy có cả ngực nữa bác ơihttp://ipad.24h.com.vn/tin-tuc-tron...hot-trong-nang-nong-dinh-diem-c46a797430.html
H còn có cả báo viết bài nâng bi nữa.