Sáng nay em đi Đông Tây, vừa chạy qua chung cư Carina thì một một anh áo vàng cô đơn vọt mô tô lên ngoảnh đầu dòm vào xe em không kéo kiếng (sáng chạy cho mát). Dòm dõ một hồi ảnh vọt lên và cứ đi ngang 1 xe nào là dáo dác dòm vào. Gặp xe nào dán kiếng mờ thì anh rướn lên dòm ngược lại kiếng lái. Phải nói cái động tác quay đầu qua lại làm em thấy tức cười lắm. Lúc đó mà đang uống nước dám cũng phun mẹ nước lên kính lái...
Qua khỏi chân cầu Lò Gốm thì một toán mí anh đứng đầy nhìn các tài xe rất là thân ái
Em xin hết câu chuyện hay tuyệt vời ở đây ạ !